1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Vợ kêu cứu vì bị chồng đánh gãy xương đòn, giành nuôi con sau ly hôn

(Dân trí) - Trong khi Tòa án nhân dân tỉnh chưa xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của ông N.Đ.T và bà N.T.H (trú tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì ông T. đã đến giành nuôi con, đánh bà H. gãy xương đòn vai trái.

 

Bà H. tố bị ông T. đánh gãy xương đòn vai trái khi tìm về nhà thăm con
Bà H. tố bị ông T. đánh gãy xương đòn vai trái khi tìm về nhà thăm con

 

Theo trình bày của bà N.T.H (SN 1979), bà H. và ông T. kết hôn từ năm 1999 và có với nhau hai mặt con. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai người không hạnh phúc vì theo bà H., ông T. thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con.

Năm 2008, bà H. đã làm đơn xin ly hôn, sau đó ông T. níu kéo và hứa hẹn thay đổi cách sống. Vì con, bà H. đã bỏ qua nhưng ông T. vẫn chứng nào tật nấy nên cuối năm 2014, bà H. lại bồng con gái nhỏ là cháu Y. (SN 2011) bỏ trốn vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê trọ ở, đồng thời gửi đơn xin ly hôn lần nữa đến TAND huyện Thăng Bình.

Giữa năm 2015, xót cảnh con trai lớn ở với bố không được chăm sóc chu đáo, bà H. đón cả con trai vào TP Tam Kỳ.

Đến ngày 9/10/2015, TAND huyện Thăng Bình đã xử cho vợ chồng ông T. và bà H. được ly hôn, giao hai con cho bà H. nuôi dưỡng theo bản án sơ thẩm số 189/2015. Theo đó, ông T. có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Y. mỗi tháng 1,15 triệu đồng đến năm cháu 18 tuổi. Không đồng ý với phán quyết của TAND huyện Thăng Bình, ông T. đã có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Quảng Nam.

Trong khi TAND tỉnh chưa xét xử phúc thẩm, ngày 21/10/2015, ông T. đã đến trường mẫu giáo cháu Y. đang học ở TP Tam Kỳ đón cháu về nhà ở huyện Thăng Bình, giành quyền nuôi con. Bà H. và con trai lớn về nhà đòi lại cháu Y. thì bị ông T. hành hung. Ông T. thu cả xe máy đứng tên bà H. mà tòa án sơ thẩm đã tuyên giao cho bà H., đuổi đánh bà H. và con trai.

Bà H. đã có đơn cầu cứu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thăng Bình về sự việc này. Đến ngày 28/10/2015, theo bà Nguyễn Thị Pho - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thăng Bình, Hội đã phối hợp Công An xã Bình An và Phòng LĐ-TB&XH huyện đến làm việc thì ông T. không cho vào nhà, tỏ thái độ bất hợp tác nên Hội không làm việc được với ông T. về nội dung đơn xin cầu cứu của bà H.

Thương nhớ con gái nhỏ, bà H. về nhà thăm con, thấy con ở với người phụ nữ khác mà ông T. dẫn về nhà, không được chăm sóc chu đáo, bà H. có ý kiến thì bị ông T. dùng gậy đuổi đánh gây thương tích phải nhập viện. Theo bà H., kết quả chụp phim ở bệnh viện, bà H. bị gãy 1/3 xương đòn vai trái.

Bà H. tha thiết mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc vì bà không yên tâm để con gái nhỏ mới 4 tuổi ở với bố và người phụ nữ lạ. “Tôi nhớ con, lo cho con mà không dám về nhà mình vì về là bị đuổi đánh như rứa đó. Tôi mong sự việc sớm được giải quyết chứ để sự việc kéo dài như vậy, lo cho con, tôi không còn lòng dạ nào mà làm việc gì” - bà H. nói.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 26/11, ông Nguyễn Kim Long - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, Công an huyện đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà H. về việc bà bị ông T. đánh gây thương tích. Hiện Công an huyện Thăng Bình đang tiến hành giám định pháp y thương tích của bà H., làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Ông Long cho biết thêm, Công an huyện cũng nhận được đơn tố của ông T. về việc bà H. đến xưởng đá nơi ông làm việc phá hoại tài sản ở xưởng. Công an huyện đang điều tra làm rõ nội dung trong đơn, nếu đúng bà H. có hành vi phá hoại tài sản thì mức độ thất thoát tài sản đến đâu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Hiền