1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vợ chồng nguyên cán bộ công an hầu tòa vì lừa tiền tỉ

(Dân trí) - Sáng 23/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa vụ lừa đảo tiền tỉ xảy ra ở TP Cam Ranh ra xét xử đối với cặp vợ chồng nguyên là một cán bộ công an ở Cam Ranh, trú Cam Lộc, Cam Ranh.

 

Vợ chồng nguyên cán bộ công an hầu tòa vì lừa tiền tỉ - 1

Bị cáo Trinh trước vành móng ngựa, Lực ngồi phía sau.

 

Hai bị cáo là Trần Thị Như Trinh (SN 1968) và Man Văn Lực (nguyên cán bộ công an, SN 1966), bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo cáo trạng, tháng 7/2008, vợ chồng Trinh và Lực xây dựng căn nhà kiên cố một trệt, một lầu tại Lộc Hải, Cam Lộc, Cam Ranh đến tháng 2/2009 thì hoàn thành. Sau khi xây xong nhà, Trinh, Lực còn nợ tiền vật liệu xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Từ đó Trinh, Lực đi vay tiền với lãi suất cao dẫn đến không có khả năng trả nợ.

 

Để có tiền trả nợ, Trinh và Lực đã bàn bạc với nhau đi vay tiền của một số người, nói dối vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh hải sản, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 12 người tổng cộng là hơn  13,4 tỉ đồng.

 

Cụ thể ngày 5/6/2009, Trinh đến gặp Nguyễn Thành Hiệp nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng hỏi vay Hiệp 100 triệu đồng, Hiệp đồng ý nhưng yêu cầu phải thế chấp tài sản nên vợ chồng Trinh, Lực giao cho Hiệp một bộ hồ sơ đất ở tại tổ dân phố Lộc Hải. Sau đó, Trinh, Lực tiếp tục vay của Hiệp 50 triệu đồng. Từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, vợ chồng Trinh, Lực vay của Từ Nguyên Anh nhiều lần với số tiền là 7,5 tỉ đồng. Mỗi lần vay Trinh giả vờ nói là cần tiền để đóng tàu thủy kinh doanh và mua đất kinh doanh karaoke làm cho Anh tin tưởng nên giao tiền cho vay lấy lãi suất.

 

Ngày 8/1/2010, vợ chồng Trinh, Lực tiếp tục cầm bản chính một bộ hồ sơ đất như bộ hồ sơ đã thế cho Hiệp và một bộ hồ sơ gốc xe ô tô (không có đăng ký xe ô tô và số kiểm định) thế chấp cho ông Nguyễn Sanh vay 250 triệu đồng với lãi suất 06% tháng. Ngày 14/4/2010, Trinh gặp chị Lê Thị Bảo Châu hỏi vay tiền, Trinh giả vờ nói với chị Châu là đang cần tiền gấp để đáo hạn ngân hàng lấy được tiền ngân hàng sẽ trả lại tiền, chi Châu tưởng thật nên đã hai lần đưa cho Trinh vay 900 triệu đồng.

 

Do số nợ lớn và cần tiền để trang trải nợ nần, vợ chồng Trinh, Lực đến gặp Trần Vũ Quang Tuấn hỏi vay tiền, Tuấn đồng ý nhưng bắt buộc vợ chồng Trinh, Lực phải viết giấy bán nhà, nếu đến hẹn không trả thì Tuấn lấy nhà. Vơ chồng Trinh, Lực viết và ký vào giấy bán nhà cho Tuấn với giá 1,5 tỷ đồng. Tuấn tưởng thật nên đưa 1,5 tỷ đồng và được vợ chồng Trinh, Lực cho lại 100 triệu đồng và hẹn 7 ngày sau giao nhà nhưng vợ chồng Trinh, Lực vẫn không giao cho đến ngày vỡ nợ.

 

Ngày 31/3/2010, vợ chồng Trinh Lực mang xe ô tô đến tiệm cầm đồ “Lê Lâm” cầm thế cho ông Lê Huy Lâm lấy 600 triệu đồng. Vợ chồng Trinh, Lực xin để xe ở nhà mình còn chìa khóa và cà vẹt xe thì do ông Lâm giữ. Lợi dụng sự tin tưởng của ông Lâm, vợ chồng Trinh, Lực nói dối ông Lâm cho mượn chìa khóa và cà vẹt xe để đi đám cưới con sếp ở Nha Trang rồi mang đi bán.

 

Tương tự vay của Võ Thanh Cường 200 triệu đồng, vay của Đặng Thị Anh Thư 1,42 tỷ đồng, vay của Nguyễn Duy Khánh 200 triệu đồng, vay của Võ Thị Lước 110 triệu đồng, vay của Trần Thị Sâm 260 triệu đồng, vay của Nguyễn Thị Thu Hồng 330 triệu đồng.

 

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.

 

Trịnh Anh