1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vần thơ đẫm nước mắt viết tặng cậu học trò lớp 9 nghi bị cậu đánh tử vong

(Dân trí) - Sau khi tiễn đưa cậu học trò mồ côi về nơi an nghỉ cuối cùng, trở về lớp để dạy, hình ảnh cậu lớp trưởng ngoan hiền hiện hữu trong tâm trí khiến những dòng nước mắt của cô giáo Nguyễn Thị Hà cứ trào chảy. Trong cảm xúc đó cô đã viết bài thơ “Khóc tiễn em đi!” khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Chỉ là em chưa kịp tới lớp?

Chiều 18/4, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bài thơ “Khóc tiễn em đi!” của cô giáo Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường THCS Cẩm Dương (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) viết ra từ nỗi đau xót trước sự ra đi của nam sinh mồ côi bố mẹ Nguyễn Hữu T. (16  tuổi, trú xã Cẩm Dương) do bị cậu đánh vì nghi em trộm tiền.

Bài thơ là những dòng nước mắt xót xa kèm theo cảm giác trống vắng của cô giáo và 37 bạn học cùng lớp trước sự vắng mặt của T. Dường như chỗ T. còn trống chỉ vì em đến muộn vì bận cho lợn gà ăn, nấu cơm thổi lửa… chứ chưa thể tin rằng em đã ra đi mãi mãi.

Khóc tiễn em đi!

Lớp trưởng ơi! Tiết học đã bắt đầu

Em ở đâu để chỗ ngồi trống vắng

Cả lớp học như rơi vào khoảng lặng

37 cặp mắt tròn ngấn lệ vòng quanh!

 

Tuổi học trò em cắp sách tới trường

Trang giấy trắng thôi đành bỏ dở

Mùa thi đến cánh phượng hồng sẽ nở

Em chẳng về để ve hạ khóc than!

 

Em ở đâu? Hay còn mải chăn trâu

Cho lợn gà ăn, nấu cơm, thổi lửa

Phun cỏ lạc - em gắng thêm bình nữa?

Để muộn giờ không về kịp sáng nay?

 

Em sinh ra đã chấp nhận đắng cay

Đời bất hạnh vắng mẹ cha sớm tối

Cuộc sống mưu sinh không làm em lạc lối

Vẫn hồn nhiên cùng bè bạn sớm chiều

 

Lớp trưởng ơi! Chiều nay tiễn em đi

Vòng hoa trắng chứa bao điều muốn nói

Cồn cát trắng và biển quê vẫy gọi

Đi đi em! Nhớ thanh thản nhẹ nhàng

 

Sống là gửi! Em ơi đừng luyến tiếc

Buông bỏ đi cho nhẹ bớt ưu phiền

Em đi nhé! Về với cõi thần tiên

Vĩnh biệt em! Lòng ngậm ngùi thương - tiếc”.

Chia sẻ về bài thơ, cô giáo Trần Thị Hà cho biết, cô là giáo viên phụ trách dạy bộ môn giáo dục công dân. Chiều 18/4, buổi chiều đưa tiễn T., cô có 1 tiết dạy ở lớp của nam sinh. Trước giờ vào lớp, cứ nghĩ đến hình ảnh T. là cô lại khóc. Và những vần thơ đó đã được cô viết lên trong dòng cảm xúc đó.

Vần thơ đẫm nước mắt viết tặng cậu học trò lớp 9 nghi bị cậu đánh tử vong - 1

Bạn bè cùng lớp đến tiễn đưa nam sinh T. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô Hà cho biết thêm, cô từng là giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Hữu T. vào năm lớp 6. T. là cậu học trò khá hiếu động và có một kỷ niệm cô không bao giờ quên.

“Một lần, trong giờ học, T. nghịch nên tôi đã nạt và nói mai em mời bố mẹ lên gặp cô. Lúc đó, tôi thấy ánh mắt T. ngơ ngác, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, tôi hỏi một số đồng nghiệp thì mới biết T. mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Từ đó, tôi như có tình thương đối với em. Tôi rất thương và quan tâm đến em rất nhiều. Trước ngày xảy ra sự việc, tôi còn gọi T. lên làm bài kiểm tra, bài còn chưa kịp chấm... Hôm trước, tôi cầm bài kiểm tra đến thăm em nhưng em chỉ nằm đó, bất động, vô hồn…”- cô Hà bật khóc.

Xác định vụ án mạng từ tin báo của bệnh viện

Liên quan đến việc em T. bị cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn, đang là Xã đội trưởng xã Cẩm Dương, đánh trọng thương dẫn đến tử vong. Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra, bắt tạm giam ông Đoàn.

Thông tin từ Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, vụ án mạng xảy ra ngay trong chính ngôi nhà nạn nhân và thủ phạm, thế nên từ đầu không có nguồn tin nào báo về cho cơ quan điều tra.

Theo Đại úy Đường, trong đêm 12/4/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo từ một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh báo có một nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, được người nhà khai do ngã. Thế nhưng, qua quá trình cấp cứu và khâu vết thương, bác sĩ nhận định có thể đây là 1 vụ án mạng.

Vần thơ đẫm nước mắt viết tặng cậu học trò lớp 9 nghi bị cậu đánh tử vong - 2

Ngôi nhà cậu học trò mồ côi sống với cậu ruột.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm một tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên đã bí mật chia thành 2 mũi đến bệnh viện và về nhà nạn nhân để xác minh.

Quá trình điều tra, qua kiểm tra vết thương và xác định một số nhân chứng, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Trọng Đoàn có liên quan trực tiếp đến việc T. chấn thương nguy kịch đã tử vong. Tuy nhiên, ông Đoàn đã chối bỏ hành vi của mình và khai T. bị ngã.

Tập trung đấu tranh và những chứng cứ thu thập được, cuối cùng nghi phạm Đoàn phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Đoàn, vào khoảng 19h30 ngày 12/4, ông này ngồi nhậu với bạn bè thì nghe người vợ chạy lên nói tiền để trong tủ bị mất. Nghi ngờ cháu ruột lấy trộm, người này lập tức gọi T. xuống khu bếp để tra khảo.

Tại đây, Đoàn cho rằng T. là người lấy trộm tiền nhưng không chịu nhận lỗi nên sẵn cây dao rạ đang cầm trên tay, Đoàn chém 1 nhát vào mặt đứa cháu khiến T. gục tại chỗ. Sau đó, T. được người nhà đưa T. vào viện cấp cứu. Còn nghi phạm sắp xếp áo quần lên trụ sở xã để đi du lịch cùng cơ quan, khi đi đến Quảng Bình nghe tin T. nguy kịch Đoàn đã quay trở lại.

“Hiện đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y, để khởi tố vụ án, khởi tố bị can” – Đại úy Đường nói.

Tiến Hiệp