Va quệt rồi bỏ chạy, xe máy kéo xe tự chế bị nhiều taxi truy đuổi

(Dân trí) - Xe máy kéo theo rơ-moóc tự chế chở hàng cồng kềnh va chạm với xe taxi đi cùng chiều rồi bỏ chạy, bị taxi truy đuổi. Qua 5 tuyến đường, va quệt với 2 ô tô khác, chiếc xe máy kéo chỉ chịu tấp vào lề khi có thêm 2 chiếc taxi tham gia “khóa đầu”.


Sau khi va quệt với xe taxi, bỏ chạy qua 5 tuyến đường, gây hư hỏng 2 ô tô khác, chiếc xe máy chở theo rơ-moóc tự chế chở hàng cồng kềnh bị ép tấp vào lề. Thanh niên điều khiển xe máy và người đi cùng vứt xe lại và bỏ trốn.

Sau khi va quệt với xe taxi, bỏ chạy qua 5 tuyến đường, gây hư hỏng 2 ô tô khác, chiếc xe máy chở theo rơ-moóc tự chế chở hàng cồng kềnh bị ép tấp vào lề. Thanh niên điều khiển xe máy và người đi cùng vứt xe lại và bỏ trốn.

Vụ việc xảy ra tại TP Vinh (Nghệ An) sáng 28/9. Theo ông Phạm Hồng Trân – tài xế 1 hãng taxi, khi đang lưu thông trên đường Đốc Thiết (TP Vinh) thì chiếc xe của ông bị xe máy BKS 38F1 - 3654 do 1 thanh niên điều khiển, chở 1 thanh niên khác, kéo theo rơ-moóc tự chế vượt lên. Do chở cồng kềnh nên khung sắt biển quảng cáo trên xe va quệt, gây vỡ đèn hậu phía bên trái xe taxi.

Sau khi va quệt gây vỡ đèn xe, người điều khiển xe máy liền tăng ga bỏ chạy. Ông Trân điều khiển xe đuổi theo. Cuộc trượt đuổi kéo dài từ đường Đốc Thiết sang đường Lê Hồng Phong, qua đường Kim Đồng, ra đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập.

“Đường đông phương tiện lưu thông nhưng chiếc xe máy kéo vẫn chạy rất nhanh, lạng lách nên va quệt với 1 chiếc xe tải. Tôi phải gọi điện nhờ một số anh em đồng nghiệp giúp đỡ để buộc chiếc xe máy dừng lại, chịu trách nhiệm về chiếc đèn bị vỡ”, ông Trân cho hay.

Chiếc xe máy chỉ chịu dừng lại sau khi bị khóa đầu, khóa đuôi bởi 2 chiếc taxi.
Chiếc xe máy chỉ chịu dừng lại sau khi bị "khóa" đầu, "khóa" đuôi bởi 2 chiếc taxi.

Khi đến trước số nhà 112 đường Hà Huy Tập (TP Vinh), do bị một chiếc xe taxi khác “khóa đầu”, nam thanh niên điều khiển xe máy mới chịu tấp vào lề và đâm vào một chiếc ô tô đang đậu phía trước. Ngay khi chiếc xe máy dừng lại, hai thanh niên nhanh chóng để xe và hàng lại và bỏ trốn.

Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông xuất hiện, đứng ra dàn xếp bồi thường với chủ các phương tiện bị hư hỏng do bị xe máy kéo va quệt. Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Vĩnh Khang