Cần Thơ:

Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nữ sinh cứu 3 em nhỏ

(Dân trí) - Sáng ngày 1/6, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, Trung ương Đoàn TNCSHCM đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em học sinh cứu 3 em nhỏ khỏi chết đuối hồi tháng 3/2013.

Học sinh dũng cảm đó là em Thái Thị Kim Ngân, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Thới Thuận 1, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Di ảnh em Thái Thị Kim Ngân.
Di ảnh em Thái Thị Kim Ngân.

Anh Đặng Quốc Toàn - Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM - đã gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát của gia đình em Kim Ngân khi em mãi mãi ra đi. Anh Toàn biểu dương, hành vi quên mình cứu người của em Ngân xứng đáng được ghi nhận là tuổi trẻ dũng cảm trong thế hệ trẻ hôm nay.

Thay mặt BCH Trung ương Đoàn TNCSHCM, anh Đặng Quốc Toàn đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại diện gia đình của em Kim Ngân ngay tại nhà ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện gia đình em Kim Ngân.
Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại diện gia đình em Kim Ngân.

Thành Đoàn Cần Thơ cũng có quyết định truy tặng Giấy khen cho em Ngân vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Trò chuyện với PV Dân trí, bà Trịnh Thị Tư (bà ngoại em Kim Ngân) kể, do hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ em Ngân gửi mấy chị em cho nhà ngoại nuôi dưỡng ăn học. Vào chiều ngày 12/3/2013, em Thái Thị Kim Điền (em gái Kim Ngân) cùng hai đứa bé hàng xóm là Nguyễn Huỳnh Trang và Lại Hữu Hậu rủ nhau tắm sông Cái Sắn ở ngay sau nhà. Trong đó Trang và Điền không biết bơi, chỉ có Hậu cũng mới biết bơi chập chững.

Trong lúc tắm, cả ba bất ngờ bị hụt nước. Khi nghe tiếng kêu cứu, dù không biết bơi nhưng em Kim Ngân liền nhảy xuống sông để đẩy các bé vào bờ. Lúc này có một chiếc xà lan chạy qua làm sóng đánh mạnh nên Ngân bị nước cuốn ra phía xa rồi chìm. Dù được tích cực tìm kiếm nhưng hơn 24h sau, người thân mới tìm thấy thi thể của Kim Ngân cách hiện trường khoảng 600m.

Huỳnh Hải