TPHCM:

Truy đuổi tội phạm, người chạy xe ôm bị đạp ngã trọng thương

(Dân trí) - Đã nhiều lần bị thương tích khi truy bắt trộm cướp nhưng người đàn ông chạy xe ôm vẫn "chướng mắt" khi phát hiện tội phạm. Sáng nay, khi đang truy đuổi đối tượng, ông đã bị đồng bọn của chúng đạp té gây thương tích nặng.

Đến 13h ngày 14/6, các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TPHCM đang tích cực cấp cứu cho nạn nhân Nguyễn Văn Ra (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Kết quả kiểm tra của bác sĩ BVĐK Thủ Đức xác định ông Ra bị gãy xương sườn, gãy xương đòn và xương vai.

Bác sĩ Phan Khôi, khoa cấp cứu BVĐK cho biết, kết quả chụp CT, X-quang xác định nạn nhân Ra bị gãy 5 xương sườn; gãy xương đòn và xương vai. Hiện anh Ra đang trong tình trạng khó thở, bác sĩ đang theo dõi tình trạng chảy máu, tràn khí màn phổi và nếu ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật.

Có mặt tại bệnh viện, chỉ huy công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và rất đông lực lượng bảo vệ dân phố, tổ tự quản phòng chống tội phạm phường Linh Chiểu…quan tâm, chia sẻ, an ủi và hỗ trợ cùng gia đình ông Ra trong việc chăm sóc, cứu chữa cho ông.

Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ban chỉ huy công an phường, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Chiểu... có mặt cùng gia đình tích cực hỗ trợ cho ông Ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, trong lúc đang ngồi chờ khách đi xe ôm tại một điểm trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu thì ông Ra nghe tiếng truy hô cướp của một phụ nữ. Lúc này ông Ra nhìn thấy một thanh niên phóng xe máy hiệu Wave rất nhanh từ hướng ngã tư Con Nai Vàng ra đường Võ Văn Ngân. Bằng kinh nghiệm phát hiện tội phạm, ông Ra nhìn thấy ổ khoá xe Wave không có chìa và nhận định đây là đối tượng nên lên xe máy đuổi theo.

Ông Ra kể lại, khi đến gần chợ Thủ Đức, ông tiếp cận gần sát đối tượng thì bị 2 thanh niên khác chạy 2 xe máy hiệu Exicter từ sau chạy lên cản địa và la to kêu tên chạy xe Wave “chạy đi”. Quyết không để tội phạm tẩu thoát, ông Ra lách xe tiếp tục đuổi theo nghi can đang cho xe chạy về đường Kha Vạn Cân (hướng ra cầu vượt Linh Xuân).

Cuộc rượt đuổi nhiều kilomet đến gần ngã tư giao với đường Hoàng Diệu (thuộc KP1, phường Linh Chiểu), bất ngờ đối tượng cản địa từ phía sau vượt lên đạp xe ông Ra khiến ông té xuống đường văng xa nhiều mét. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát về hướng quốc lộ 1K.

Nhận tin báo, lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Chiểu…đã nhanh chóng đến hiện trường đưa ông Ra đi cấp cứu, đồng thời báo cáo vụ việc về đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an quận Thủ Đức để truy bắt hung thủ.

Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ông Ra hàng ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm và không quên nhiệm vụ công dân khi liên tiếp tham gia truy bắt tội phạm (ảnh tổ tự quản phòng chống tội phạm phường Linh Chiểu cung cấp).

Được biết trong quá trình chạy xe ôm mưu sinh, ông Ra đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ rất nhiều tội phạm trộm, cướp và nhận được gần 50 bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm…của Ban giám đốc Công an TPHCM và chính quyền địa phương.

Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
2 đối tượng trộm tài sản bị ông Ra bắt giữ vào năm 2012. (ảnh tổ tự quản phòng chống tội phạm phường Linh Chiểu cung cấp)
Ông Ra đau đớn với những thương tích trên cơ thể và được các bác sĩ BVĐK Thủ Đức tận tình cứu chữa.
Ông Ra nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Công an TPHCM và chính quyền địa phương. (ảnh tổ tự quản phòng chống tội phạm phường Linh Chiểu cung cấp).

Những lần truy bắt tội phạm, ông Ra cũng không ít lần bị chúng chống trả gây thương tích. Năm 2012, trong lần đuổi bắt đối tượng nghiện ma tuý trộm tài sản, ông Ra đã bị té ngã gãy tay và dù vợ con khuyên ông “bỏ nghề” nhưng ông vẫn không nghe và khẳng định “thấy bọn tội phạm tôi chướng mắt không chịu nổi”.

Trường Lê