TPHCM:

Trung uý cảnh sát giao thông nỗ lực "cứu người" nhưng "lực bất tòng tâm"

(Dân trí) - Ngay khi tiếp cận hiện trường, Trung uý CSGT đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, cô gái đã tử vong ngay trên đường đi.

Trưa nay 13/7, công an quận 2, TPHCM đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Phạm Thị Hồng Linh (ngụ quận 9) trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó khoảng 9h30 cùng ngày, chị Linh và người bạn (cùng 21 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM) đi chung trên xe máy biển số tỉnh Bình Định lưu thông trên đường Vành đai phía Đông (hướng từ cầu Phú Mỹ về vong xoay Mỹ Thuỷ). Khi đến ngã 3 đường vào Phòng cảnh sát PCCC, cứu hộ- cứu nạn quận 2 (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), xe máy bị chiếc xe đầu kéo container chở sắt cuộn (chưa rõ tài xế) chạy cùng chiều đang rẽ phải tông trúng.

Vụ va chạm khiến xe máy và 2 nạn nhân bị cuốn vào gầm kéo lê nhiều mét, chị Linh bị thương nặng được người đi đường đưa ra ngoài; riêng người bạn may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, chui ra từ gầm xe nhưng tinh thần hết sức hoảng loạn.


Trung uý CSGT CSGT Nguyễn Thanh Cảnh cùng người đi đường khẩn trương dùng xe máy đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Trung uý CSGT CSGT Nguyễn Thanh Cảnh cùng người đi đường khẩn trương dùng xe máy đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại vòng xoay Mỹ Thuỷ, nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn, Trung uý Nguyễn Thanh Cảnh, CSGT đội Cát Lái (phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67, công an TPHCM) cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường. Khi đến nơi, thấy nạn nhân vẫn còn nằm bất động trên đường, Trung uý Cảnh sát vội bế cô gái lên xe của một người dân rồi lập tức đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu; Chiến sĩ CSGT còn lại bảo vệ hiện trường để bàn giao tổ xử lý tai nạn công an quận 2 đến giải quyết.

Tuy nhiên do thương tích quá nặng nên khi đến bệnh viện quận 2, chị Linh đã tử vong.

Được biết chị Linh và người bạn vừa tốt nghiệp đại học, đang trên đường tìm việc làm thì gặp tai nạn thương tâm.

Đăng Lê