Trung thu rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê

(Dân trí) - Tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội không khí Tết Trung Thu rất rộn ràng trong đêm áp rằm... Tại Hội An (Quảng Nam), nhiều người dân cảm nhận, chưa bao giờ thấy Trung Thu đông như năm nay... Tại nhiều vùng quê, không trống, không múa lân, nhưng đêm trung thu cũng náo nhiệt không kém không khí tại các phố phường.

Tại các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội như Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Mã, Hàng Ngang..., đâu đâu cũng nhộn nhịp, rộn ràng trong ngày vui của các em nhỏ. Nhiều sân khấu nhỏ được dựng lên ngay trên vỉa hè thu hút đông đảo người xem...


Màn múa lân trên phố Hàng Bài...

Màn múa lân trên phố Hàng Bài...

 

Thu hút rất đông người xem
Thu hút rất đông người xem

 

Trẻ em thích thú với màn múa lân trên phố Hàng Bài
Trẻ em thích thú với màn múa lân trên phố Hàng Bài

 

Sân khấu ca nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Sân khấu ca nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

 

Dàn xe điện trang trí sắc màu trung thu diễu hành trên phố Đinh Tiên Hoàng
Dàn xe điện trang trí sắc màu trung thu diễu hành trên phố Đinh Tiên Hoàng

 


Trẻ em thích thú vui trung thu trên những chiếc xe điện

Trẻ em thích thú vui trung thu trên những chiếc xe điện

 

Nóc xe điện được trang trí đèn lồng hình cá vàng
Nóc xe điện được trang trí đèn lồng hình cá vàng

 

Phố Hàng Mã chật cứng người ngay từ đầu giờ tối
Phố Hàng Mã chật cứng người ngay từ đầu giờ tối

 

Chen lấn nhau trên phố Hàng Mã
Chen lấn nhau trên phố Hàng Mã

 

Trung thu rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê - 10

 


Những em nhỏ cùng cha mẹ đi chơi trung thu trên phố Hàng Mã

Những em nhỏ cùng cha mẹ đi chơi trung thu trên phố Hàng Mã

 


Sân khấu văn nghệ trung thu tại khu vực chợ Đồng Xuân

Sân khấu văn nghệ trung thu tại khu vực chợ Đồng Xuân

 

Tối 26/9, nhằm đêm rằm 14/8 âm lịch, các ngả đường dẫn về trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) đều kín người xe về chơi Tết Trung thu. Nhiều đoạn đường bên ngoài trung tâm phố cổ tắc nghẽn do người đi đường mải xem múa lân.

Các tuyến vòng ngoài khu phố cổ Hội An chật kín người xe theo tiếng trống lân vui Tết Trung thu

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại Hội An, các tuyến đường cửa ngõ dẫn về trung tâm thành phố như đường Nguyễn Tất Thành, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Phan Châu Trinh, Lê Lợi...., ngay cả các  con hẻm ngày thường vắng lặng cũng ken dày người xe  đổ về chơi Tết Trung thu. Những điểm cửa hiệu, nhà dân có đoàn lân đang biểu diễn, người đi đường gần như phải “chôn chân”  một chỗ hàng giờ liền may ra khi đoàn lân biểu diễn xong mới có lối thoát để đi tiếp. Các  xe ô tô, xe du lịch đưa du khách đến Hội An đã được cảnh báo trước đều đậu ở xa ngoài cửa ngõ vào thành phố vì “chắc chắn không có ngõ nào để xe lớn đi” ở các tuyến dẫn về trung tâm phố cổ nói trên.

Đêm rằm tháng Tám bình yên trong khu phố cổ chỉ có người đi bộ và xe thô sơ

 

Kín người xe đổ về Hội An trong đêm rằm tháng Tám
Kín người xe đổ về Hội An trong đêm rằm tháng Tám
Trung thu rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê - 14

 


Các đội lân tung hoành trổ tài nghệ biểu diễn khắp phố phường

Các đội lân tung hoành trổ tài nghệ biểu diễn khắp phố phường

Các đoạn đường có biểu diễn múa lân tắc nghẽn nghiêm trọng
Các đoạn đường có biểu diễn múa lân tắc nghẽn nghiêm trọng
Các em nhỏ mải mê xem múa lân
Các em nhỏ mải mê xem múa lân
Người lớn vất vả đưa con nhỏ theo tiếng trống lân vui Tết Trung thu
Người lớn vất vả đưa con nhỏ theo tiếng trống lân vui Tết Trung thu

Nhiều người dân địa phương cho biết, Trung thu Hội An năm nào cũng đông, nhưng chưa bao giờ thấy đông như năm nay. “Người xe ở đâu mà nhiều khủng khiếp. Năm nay lân nhiều, mà có lẽ lại do thời tiết quá đẹp nên người ta mới đi chơi nhiều như thế” - anh Đỗ Thắng (người  dân ở phường Minh An, Hội An) nói.

Khác với không khí rộn ràng trống lân, người xe chật kín các tuyến đường ở vòng ngoài, không gian bên trong trung tâm phố cổ bình yên hơn mặc dù cũng kín dòng người tản bộ thưởng ngoạn đêm rằm tháng Tám. Riêng trong tối 26/9, nhằm đêm rằm 14/8 âm lịch, Hội An tái hiện không gian phố cổ đầu thế kỷ XIX, và đã có yêu cầu các đoàn lân không vào biểu diễn trong các tuyến phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ từ trước.

Phố cổ Hội An lung linh sắc đèn lồng trong đêm rằm tháng Tám
Phố cổ Hội An lung linh sắc đèn lồng trong đêm rằm tháng Tám

Dưới ánh sáng trăng, đèn lồng và hoa đăng lung linh khiến đêm rằm phố cổ Hội An đẹp như cổ tích

Dưới ánh sáng trăng, đèn lồng và hoa đăng lung linh khiến đêm rằm phố cổ Hội An đẹp như cổ tích

Rất đông du khách thưởng ngoạn đêm rằm tháng Tám trong khu phố cổ
Rất đông du khách thưởng ngoạn đêm rằm tháng Tám trong khu phố cổ

Tết Trung thu bình yên ở Hội An

Tết Trung thu bình yên ở Hội An

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời đêm, cả phố cổ lung linh ánh đèn lồng và hoa đăng trên sông Hoài đem lại cảm giác bình yên cho du khách. “Tôi  cảm thấy may mắn là đã sắp xếp được một chuyến đi đến Hội An trong đêm rằm tháng Tám. Ở ngoài kia nhộn nhịp người xe, còn ở đây (trong khu phố cổ), tôi lại có một trải nghiệm khác về Tết Trung thu ở Hội An” - chị Minh Tuyết ở TP. Hồ Chí Minh đến Hội An chia sẻ.

Tại Hà Tĩnh, nhiều vùng quê, không trống, không múa lân, nhưng đêm trung thu cũng náo nhiệt không kém không khí tại các phố phường.

Không đèn cao áp, không nhiều đèn màu, ánh sáng rõ nhất trên khắp các đường làng vùng quê là ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm trung thu.

Khắp các đường làng, tiếng hát rộn ràng của các em thiếu nhi, tiếng vỗ tay của các bậc phụ huynh thay cho tiếng trống, tiếng loa..

Từ chiều tối, nhiều bậc phụ huynh đã sửa soạn ăn cơm tối sớm cho con em. Khi tiếng loa phát thanh của thôn xóm vừa phát lên cũng là lúc các em thiếu nhi tập trung về các nhà văn hóa để chuẩn bị rước đèn ông sao.

Đúng 19h15,  thiếu nhi, thanh niên và các bậc phụ huynh bắt đầu rước đèn theo các trục đường chính trong các thôn xóm. Vừa đi các em thiếu nhi vừa hát theo sự bắt nhịp của bí thư đoàn.

Dẫn đầu đoàn rước là ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng, tiếp đó là ngôi sao lớn.

Điểm diễu hành kết thúc tại nhà văn hóa thôn xóm và bắt đầu các hoạt động như: múa hát, diễn kịch, và phá cỗ trung thu.

Trung thu rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê - 24

Ảnh Bác Hồ trang trọng ở vị trí đầu đoàn rước đèn

Ảnh Bác Hồ trang trọng ở vị trí đầu đoàn rước đèn

Tiếp đến là đèn ông sao lớn
Tiếp đến là đèn ông sao lớn

Tiếng hát thay tiếng loa đài rộn ràng khắp thôn xóm

Tiếng hát thay tiếng loa đài rộn ràng khắp thôn xóm

Trung thu rộn ràng trên khắp phố phường, làng quê - 30

Tại thành phố Thanh Hoá, tối 26/9 (tức 14/8 âm lịch), hàng nghìn người dân tại đã đổ ra đường đi chơi Tết Trung thu làm chật kín nhiều tuyến phố. Người người, nhà nhà nô nức đưa con đi xem rước đèn làm cho không khí vui tươi, nhộn nhịp của ngày hội lớn lan tỏa đến khắp mọi nhà.

Ghi nhận của PV Dân trí tại một số tuyến phố lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa như: Lê Hoàn, Quang Trung, Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Lê Lợi… từ 18h – 23h đêm ngày 14/8 âm lịch, dòng người đổ ra đường đi chơi Tết trung thu không ngớt. Các gia đình đưa con em mình ra đường chơi tết trên tay cầm những chiếc đèn ông sao, những chiếc đèn sáng nhấp nháy hòa vào dòng người đông đúc, chật kín trên phố làm cho không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp phố phường.

Người dân đổ ra đường đi xem rước đèn trung thu làm cho các tuyến phố chật kín
Người dân đổ ra đường đi xem rước đèn trung thu làm cho các tuyến phố chật kín

Đêm hội thời tiết thuận lợi nên đoàn rước đèn của các phố vui tết Trung thu đã đi qua hết các tuyến phố chính. Đoàn đi đến đâu, tiếng hò reo của mọi người hai bên đường lại vang lên đến đó. Nhiều trẻ em thích thú được ngồi trên xe để các bậc phụ huynh rước đi khắp phố thưởng thức trung thu nhiều nơi. Nhiều trẻ em đi chơi cùng bố mẹ thì thích thú khi được ngắm những linh vật khổng lồ thắp điện sáng trưng.

Tết Trung thu năm nay, người dân tại Thanh Hóa tiếp tục làm những con vật, đèn lồng, đèn ông sao, ông trăng cỡ lớn để mừng tết. Nhiều hình ảnh đẹp về tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo, về ngày hội trăm rằm được trang hoàng trên các lồng đèn lớn rước đi trên phố khiến mọi người rất thích thú.

Anh Nguyễn Văn Hùng ở phố Nguyễn Thái Học, phường Trường Thi chia sẻ: “Năm nào ngày tết Trung thu vợ chồng tôi cũng đưa con ra đường xem lễ hội rước đèn. Các tuyến phố lớn làm những lồng đèn, linh vật rất đẹp. Không chỉ trẻ em mà nhiều người cũng vô cùng thích thú. Ai cũng hòa chung niềm vui với các em nhỏ để làm nên một cái tết Trung thu đầy ý nghĩa cho trẻ em”.

Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao cỡ lớn thắp điện sáng trưng làm nổi lên các hình ảnh về quê hương, đất nước đẹp tươi
Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao cỡ lớn thắp điện sáng trưng làm nổi lên các hình ảnh về quê hương, đất nước đẹp tươi

Ngoài các đoàn rước trên những tuyến phố, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa cũng đã tổ chức đêm hội trăng rằm. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cháu thiếu nhi biểu diễn đã thu hút nhiều người theo dõi. “Đây là sân chơi rất bổ ích cho các cháu nhỏ mỗi dịp tết Trung thu đến. Tôi mong rằng hoạt động dành cho các cháu nhỏ sẽ được diễn ra nhiều hơn nữa để có thêm nguồn cổ vũ, động viên, quan tâm đến thế hệ tương lai hơn” – bác Đinh Trí Thức chia sẻ.

Đoàn rước đèn đi đến đâu mọi người lại reo hò mừng vui đến đó
Đoàn rước đèn đi đến đâu mọi người lại reo hò mừng vui đến đó
Trẻ thích thú ngắm những chiếc đèn ông sao, đèn lồng khổng lồ
Trẻ thích thú ngắm những chiếc đèn ông sao, đèn lồng khổng lồ

Hàng nghìn người đổ về quảng trường Lam Sơn tham dự đêm hội trăng rằm

Hàng nghìn người đổ về quảng trường Lam Sơn tham dự đêm hội trăng rằm

Quảng Ngãi: Trống, lân dàn hàng bịt ngõ, tắc đường

Tối ngày 26/9 (nhằm 14/8 âm lịch), khắp các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi rộn ràng tiếng trống lân, người đi đường dừng lại xem màn biểu diễn lân và gây ách tắc các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, các đoàn lân tổ chức múa (con lân và rồng) và gây ách tắc các tuyến đường như ngã tư chính Quang Trung và Hùng Vương, đường Phan Chu Trinh, Hùng Vương (đối diện Nhà thi đấu Diên Hồng), Quang Trung, Nguyễn Nghiêm, Lê Trung Đình, Nguyễn Công Phương,…


Đoàn lân gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Công Phương

Đoàn lân gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Công Phương

Các phụ huynh chở con đi xem lân đứng kín tuyến đường Hùng Vương
Các phụ huynh chở con đi xem lân đứng kín tuyến đường Hùng Vương
Cõng con đi xem lân
Cõng con đi xem lân
Giao thông tại nút đèn xanh - đèn đỏ bị tê liệt hoàn toàn
Giao thông tại nút đèn xanh - đèn đỏ bị tê liệt hoàn toàn
Đường phố rực rỡ ánh đèn hòa chung tiếng trống lân náo nhiệt làm trẻ em thích thú xem múa lân
Đường phố rực rỡ ánh đèn hòa chung tiếng trống lân náo nhiệt làm trẻ em thích thú xem múa lân
Phụ huynh cho trẻ em đứng xem múa lân giữa đường như thế này
Phụ huynh cho trẻ em đứng xem múa lân giữa đường như thế này

Bạc Liêu: Thiếu nhi đón Tết Trung thu trong mưa

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bạc Liêu trong 2 ngày qua, thời tiết khá bất thường khi trời mưa liên tục từ buổi chiều đến tối. Đây cũng là thời điểm đón Tết Trung thu nên phần nào hạn chế việc vui chơi của các em thiếu nhi trong tỉnh.

Trời đổ mưa liên tục vào buổi chiều tối ngay Tết Trung thu ở Bạc Liêu.
Trời đổ mưa liên tục vào buổi chiều tối ngay Tết Trung thu ở Bạc Liêu.

Vào ngày 26/9 (nhằm 14 tháng 8 âm lịch), trời bắt đầu mưa từ lúc 18h kéo dài đến hơn 20h nên các hoạt động ngoài trời đón Tết Trung thu đều bị ảnh hưởng. Thành Đoàn TP Bạc Liêu đã dàn dựng một chương trình rất công phu ở ngoài trời tại Quảng trường Hùng Vương như rước đèn, văn nghệ, trao quà,…đều không thể thực hiện được. Vì thế, chương trình Tết Trung thu trở nên tẻ nhạt khi chỉ có thể phát giải làm lồng đèn đẹp bên trong một hội trường.

Trời mưa, các em thiếu nhi chỉ có thể vui chơi, đón Tết Trung thu vòng quanh trong nhà.
Trời mưa, các em thiếu nhi chỉ có thể vui chơi, đón Tết Trung thu vòng quanh trong nhà.

Ngày 27/9 (nhằm 15 tháng 8 âm lịch) tiết trời buổi sáng khá đẹp khi có nắng nhưng đến 15h chiều trời lại đỗ cơn mưa lớn kéo dài đến tối. Nhiều em thiếu nhi tỏ ra rất buồn khi không thể mang lồng đèn ra đường phố để đón “chị Hằng”. Các em đành cùng nhau vui chơi ngay trong nhà với một không khí Rằm tháng 8 khá lặng lẽ.

Em Lâm Đức Duy (12 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Em rất buồn khi trời cứ mưa liên tục trong ngày Trung thu. Em với các bạn không thể ra đường vui chơi được, đành tụ họp mấy anh chị em lại cầm lồng đèn đi tới đi lui trong nhà mà thôi. Em mong lắm một ngày Trung thu trời đẹp để chúng em cùng ngắm chị Hằng, chú Cuội tỏa sáng cho chúng em vui chơi thỏa thích”.

Video: Thiếu nhi Bạc Liêu đón Tết Trung thu trong mưa.

Được biết, năm nay Rằm tháng 8 cũng như 1, 2 năm trước tại Bạc Liêu đều có mưa. Thời tiết bất thường khiến phần nào các em thiếu nhi tại Bạc Liêu chịu "thiệt thòi" khi đón Tết Trung thu không được trọn vẹn.

Nguyễn Dương - Khánh Hiền - Phượng Hồ - Thái Bá - Huỳnh Hải