Trốn nóng ở hồ bơi miễn phí khổng lồ giữa thủ đô

(Dân trí) - Đã bao năm nay, đến hẹn lại lên, mỗi khi hè đến, hồ Tây lại biến thành hồ bơi miễn phí khổng lồ và người tham gia bơi lội có thể phải trả giá đắt vì những tai nạn đáng tiếc luôn rình rập.


Liên tiếp những ngày gần đây, nắng nóng tại Hà Nội lên đến mức gay gắt, nhiều thời điểm lên tới 40 độ C. Để giải nhiệt, nhiều người đã kéo nhau ra khu vực các bến nước ở Hồ Tây - nơi từ lâu được người Hà thành mệnh danh là bãi tắm thủ đô, thanh mát và miễn phí.

Có lẽ, cũng bởi được miễn phí nên mỗi buổi chiều, hàng trăm người lại cùng tụ hội về đây, người già người trẻ, ông bà cha mẹ mang theo con cháu, thậm chí cả thú cưng, cứ thoải mái nô đùa với sóng nước. Nhưng cách đó cũng chỉ vài sải tay là la liệt rác rưởi, xác cá chết bập bềnh trôi.

Đã bao năm nay, đến hẹn lại lên, mỗi khi hè đến, hồ Tây lại biến thành hồ bơi miễn phí khổng lồ và người dân tham gia bơi lội có thể phải trả giá đắt vì những tai nạn đáng tiếc luôn rình rập.

Trọng Trinh - Nguyễn Hướng