Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cộng với triều cường làm mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ. Theo ghi nhận của PV Dân trí, có nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng 13/9, khoảng 6h30 phút sáng, nước bắt đầu dâng cao trên các tuyến đường, tuy nhiên đỉnh điểm đến khoảng 7h30, nhiều tuyến đường trong nội TP Cần Thơ bị ngập sâu.

Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước

Do thời điểm nước dâng cao đúng giờ cao điểm sáng nên gây không ít khó khăn trong việc đi lại. Những hộ buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nước ngập đường kéo dài đến gần 9h mới rút dần.

Theo dự báo ngành khí tượng thủy văn, nước lũ năm nay dâng cao có thể vượt báo động 3. Khi đó, kết hợp với triều cường, nhiều thành phố ở miền Tây sẽ bị ngập sâu.

Một số hình ảnh người dân bì bõm lội nước ở TP Cần Thơ:

Mấy ngày qua, tuyến đường Mậu Thân (đoạn gần ngã 4 Võ Văn Kiệt) bị ngập sâu nhất
Mấy ngày qua, tuyến đường Mậu Thân (đoạn gần ngã 4 Võ Văn Kiệt) bị ngập sâu nhất

Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước - 2

Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước - 3

Nhiều đoạn ngập sâu hơn 0,5m, làm xe máy chết máy
Nhiều đoạn ngập sâu hơn 0,5m, làm xe máy chết máy

Tuyến đường Mậu Thân không còn thấy lề đường
Tuyến đường Mậu Thân không còn thấy lề đường

Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước - 6

Triều cường dâng cao, đường phố Cần Thơ mênh mông nước - 7

Công nhân may Tây Đô bì bõm lội nước đến chỗ làm
Công nhân may Tây Đô bì bõm lội nước đến chỗ làm

Một nhánh rẽ của đường Cách mạng tháng 8
Một nhánh rẽ của đường Cách mạng tháng 8

Nước ngập sâu làm các hộ buôn bán thức ăn sáng bị ế khách
Nước ngập sâu làm các hộ buôn bán thức ăn sáng bị ế khách


Theo ghi nhận của PV Dân trí đến gần 9h sáng nay, nước mới rút dần

Theo ghi nhận của PV Dân trí đến gần 9h sáng nay, nước mới rút dần

Nguyễn Hành - Đỗ Trung