TPHCM:

Người dân xã đảo bội thu trong chuyến vươn biển đầu tiên sau bão

(Dân trí) - Sau khi cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp, ngư dân xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM đã trở lại với những chuyến đi biển mưu sinh. Người dân vui mừng vì chuyến vươn biển đêm đầu tiên sau bão lại bội thu, đầy ắp cá.

Ngư dân Thạnh An trở lại biển sau bão

Từ ngày 5/11, sau khi hết giờ lệnh cấm biển, nhiều tàu thuyền đã bắt đầu hoạt động trở lại. Cuộc sống nơi đảo duy nhất Sài Gòn cũng bắt đầu nhộn nhịp khi từng đoàn khách ra tham quan.
Từ ngày 5/11, sau khi hết giờ lệnh cấm biển, nhiều tàu thuyền đã bắt đầu hoạt động trở lại. Cuộc sống nơi đảo duy nhất Sài Gòn cũng bắt đầu nhộn nhịp khi từng đoàn khách ra tham quan.
Chuyến đi biển lúc 4h sáng, thuyền ông Hưng (ngụ xã Thạnh An) trở về đầy ắp cá cơm. Họ tranh thủ đưa vào bờ để kịp chuyến chợ sáng.
Chuyến đi biển lúc 4h sáng, thuyền ông Hưng (ngụ xã Thạnh An) trở về đầy ắp cá cơm. Họ tranh thủ đưa vào bờ để kịp chuyến chợ sáng.
Theo người dân, đây là chuyến thuyền trở về đầu tiên sau nhiều ngày bị cấm biển để trú bão.
Theo người dân, đây là chuyến thuyền trở về đầu tiên sau nhiều ngày bị cấm biển để trú bão.
Những giỏ cá cơm còn tươi rói…
Những giỏ cá cơm còn tươi rói…
Sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo, sáng nay nhiều người cũng tranh thủ vào đất liền để tiếp tục công việc
Sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo, sáng nay nhiều người cũng tranh thủ vào đất liền để tiếp tục công việc
Người dân xã đảo bội thu trong chuyến vươn biển đầu tiên sau bão - 6
Nhiều tàu thuyền trở lại với biển
Nhiều tàu thuyền trở lại với biển

Trương Nhân