Hà Nội:

Tìm được vị khách đãng trí bỏ quên 10 triệu sau cuộc điện thoại

(Dân trí) - Tại trụ sở công an, anh Thuận cho biết, do có việc bận, sau khi nghe điện thoại, anh đi luôn mà bỏ quên túi đồ có nhiều tiền và tài sản trên xe máy của anh Cường.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 15/4, anh Lục Mạnh Cường (30 tuổi, ở Hà Giang), nhân viên một hãng xe ôm ở Hà Nội, có chở 1 nam thanh niên từ phố Đốc Ngữ (quận Ba Đình). Dọc đường, nam thanh niên này có ghé vào siêu thị mua đồ, sau đó treo túi đồ ở móc treo phía trước xe máy.

Anh Nguyễn Văn Thuận (trái) vui vẻ nhận lại đồ đạc bỏ quên.

Anh Nguyễn Văn Thuận (trái) vui vẻ nhận lại đồ đạc bỏ quên.

Khi có điện thoại gọi đến, vị khách này đi vào chỗ vắng nghe máy rồi sau đó bỏ đi luôn, để quên túi đồ trên xe của anh Cường.
Sau khi báo cáo lãnh đạo công ty nơi mình làm việc, anh Cường đã mang túi đồ bên trong có hơn 10 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại mới mua cùng nhiều tài sản khác đến Công an phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) trình báo.

Quá trình xác minh, CAP Phúc Diễn đã làm rõ danh tính của vị khách “đãng trí” trên là anh Nguyễn Văn Thuận (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại trụ sở CAP Phúc Diễn, anh Thuận cho biết, do có việc bận, sau khi nghe điện thoại, anh đi luôn mà quên túi đồ trên xe máy của anh Cường.

Nhận lại túi đồ từ CAP Phúc Diễn trước sự chứng kiến của anh Lục Mạnh Cường, anh Thuận cho hay, mình rất cảm kích trước việc làm của anh Cường.

Phía CAP Phúc Diễn cho biết, cơ quan này đang đề xuất khen thưởng đối với anh Lục Mạnh Cường khi trả lại tài sản giá trị cho khách hàng.

Tiến Nguyên