Nghệ An:

Tiếp tục trao thưởng cho 3 học sinh cứu 14 bạn thoát chết

(Dân trí) - UBND tỉnh Nghệ An đã làm lễ tặng thưởng cho 3 em học sinh đã dũng cảm lao xuống dòng nước dữ, cứu được 14 bạn trong vụ đắm đò ngày 21/10 vừa qua.

Sáng 21/10, tại bến đò Kẻ Nính, 16 học sinh trường THCS Hạnh Thiết (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) lên một chuyến đò để vượt sông Hiếu. Thấy đò đông, 3 em Lương Văn Thắng (lớp 9A4), Vi Văn Nhất (lớp 8A6) và Lương Văn Tình (lớp 7A4) ở lại trên bờ đợi chuyến sau.
 
Đò đi tới gần bờ bên kia thì bất ngờ lật úp, 16 học sinh ngoi ngóp dưới dòng sông. Không ngần ngại, 3 em Thắng, Nhất, Tình lao xuống cứu bạn. Em Thắng cứu được 7 bạn, Tình cứu được 4 bạn và em Nhất cứu được 3 bạn.

Sáng 31/10, tại trường THCS Hạnh Thiết, UBND tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tặng bằng khen cho 3 em vì hành động dũng cảm trên.

Trước đó, ngày 22/10, các ban ngành huyện Quỳ Châu đã tuyên dương và khen thưởng các em.

Tiếp tục trao thưởng cho 3 học sinh cứu 14 bạn thoát chết - 1
Ông Nguyễn Hoàng - PGĐ Sở GD-ĐT Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng 3 em Thắng, Nhất và Tình nhân dịp UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Tâm sự với PV Dân trí, em Lương Văn Thắng (lớp 9A4) nói: "Hôm đó em thấy các bạn bị dò lật nhao nháo lên, liền lúc đó em nhảy xuống cứ thế kéo hết bạn này đến bạn khác. Khi cứu được các bạn lên em chỉ thấy trên người còn mỗi cái áo, nhưng đứt cúc hết, còn quần cũng tuột luôn. Kéo được các bạn vào bờ, em có biết chi mô nữa. Về nhà bố mẹ nghe được và nói: răng mà con lại liều vậy. Em bảo: Các bạn của con chứ có phải ai đâu, mà con cũng chẳng biết nữa lúc đó con đã hành động như thế nào. Lên bờ là con nằm xoải ra giữa bãi cát, mệt nhừ....".

Được biết, hoàn cảnh gia đình Thắng rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp chỉ được vài sào ruộng, nuôi hai chị em ăn học. Hiện chị của Thắng đang học lớp 10, còn Thắng hằng ngày sau những giờ học đều phải lên rừng hái củi, bẻ măng, chăn bò, xuống sông bắt tôm, cá để bán kiếm tiền đi học...

Đối với hai em Nhất và Tình cũng có hoàn cảnh tương tự. Riêng em Vi Văn Nhất (lớp 8A) đang mang bệnh thận, nhưng do gia đình quá nghèo nên em không được chữa trị đầy đủ.

Nguyễn Phê - Cẩm Thùy