1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiêm “hụt” vắc xin, cha mẹ ôm con quyết “bám trụ” ở bệnh viện

(Dân trí) - Quá bức xúc vì sau nhiều tiếng chen chúc chờ đợi trong mưa rét trước Bệnh viện đại học Quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh) nhưng lại nhận được thông báo tạm hoãn tiêm vắc xin 5 trong 1, nhiều bậc cha mẹ đã ôm con vạ vật “bám trụ” ở hành lang bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện đại học quốc gia Hà Nội "giải trình" trước biển người về lý do chưa thể tiến hành tiêm vắc xin 5 trong 1 và đề nghị các bậc cha mẹ giải tán, chờ lịch tiêm mới.

 

 


Hàng trăm ông bố, bà mẹ ôm con nhỏ đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội từ mờ sáng nay với hi vọng con được tiêm vắc xin 5 trong 1.

Hàng trăm ông bố, bà mẹ ôm con nhỏ đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội từ mờ sáng nay với hi vọng con được tiêm vắc xin 5 trong 1.

 


Theo như thông báo ban đầu, bệnh viện sẽ phát phiếu để tiêm vắc xin từ 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên đến gần 8 giờ cánh cửa bằng kính cường lực mới được hé mở để bác sĩ thông báo tạm hoãn tiêm, khiến đám đông bị sốc.

Theo như thông báo ban đầu, bệnh viện sẽ phát phiếu để tiêm vắc xin từ 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên đến gần 8 giờ cánh cửa bằng kính cường lực mới được hé mở để bác sĩ thông báo tạm hoãn tiêm, khiến đám đông bị sốc.

 


Đám đông la ó, truy vấn lãnh đạo bệnh viện vì những thay đổi vào phút chót, khiến hàng trăm người lớn và cả trẻ nhỏ quá vất vả, mệt mỏi. Bác sĩ Trịnh Hoàng Hà – Giám đốc bệnh viện cho biết, do quá tải nên phải tạm hoãn tiêm vắc xin trong ngày hôm nay, mong người dân thông cảm.

Đám đông la ó, truy vấn lãnh đạo bệnh viện vì những thay đổi vào phút chót, khiến hàng trăm người lớn và cả trẻ nhỏ quá vất vả, mệt mỏi. Bác sĩ Trịnh Hoàng Hà – Giám đốc bệnh viện cho biết, do quá tải nên phải tạm hoãn tiêm vắc xin trong ngày hôm nay, mong người dân thông cảm.

 


Người bố ôm con nhỏ ngồi ở hành lang bệnh viện mòn mỏi chờ thêm thông tin từ lãnh đạo bệnh viện.

Người bố ôm con nhỏ ngồi ở hành lang bệnh viện mòn mỏi chờ thêm thông tin từ lãnh đạo bệnh viện.

 

Chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi) đi từ đêm qua đến bệnh viện với hi vọng con trai được tiêm vắc xin
Chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi) đi từ đêm qua đến bệnh viện với hi vọng con trai được tiêm vắc xin

 


Dù biết thông tin bệnh viện đã hoãn tiêm vắc xin 5 trong 1 nhưng nhiều người không chịu về, quyết ôm con ở lại chờ đợi trong hy vọng, biết đâu bệnh viện có phương án mới!

Dù biết thông tin bệnh viện đã hoãn tiêm vắc xin 5 trong 1 nhưng nhiều người không chịu về, quyết ôm con ở lại chờ đợi trong hy vọng, biết đâu bệnh viện có phương án mới!

 


Hơn 9 giờ, nhiều gia đình vẫn ăn vạ ở Bệnh viện Đại học Quốc gia.

Hơn 9 giờ, nhiều gia đình vẫn "ăn vạ" ở Bệnh viện Đại học Quốc gia.

 


Các bậc phụ huynh căng thẳng chờ đợi lịch tiêm mới của bệnh viện.

Các bậc phụ huynh căng thẳng chờ đợi lịch tiêm mới của bệnh viện.

 


Ông bà, cha mẹ lo lắng không biết bao giờ con cháu mình mới được tiêm. Trẻ nhỏ cũng mệt mỏi vì phải theo cha mẹ đi chờ vắc xin giữa biển người từ sáng sớm.

Ông bà, cha mẹ lo lắng không biết bao giờ con cháu mình mới được tiêm. Trẻ nhỏ cũng mệt mỏi vì phải theo cha mẹ đi chờ vắc xin giữa biển người từ sáng sớm.

 

Tiêm “hụt” vắc xin, cha mẹ ôm con quyết “bám trụ” ở bệnh viện - 10

 


Người mẹ này quyết bám trụ lại bệnh viện chờ thông tin mới.

Người mẹ này quyết bám trụ lại bệnh viện chờ thông tin mới.

Quang Phong