TPHCM:

Tiếc thương nam sinh hiếu thảo bị cha của bạn đánh chết

(Dân trí) - Nạn nhân là một nam sinh hiếu thảo, hiền lành được thầy cô, bạn bè và hàng xóm thương yêu, nhưng đã chết tức tưởi dưới tay người cha của bạn gái mình.

Chiều tà, xóm nghèo vùng ven TPHCM ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn càng thêm u buồn bởi tiếng nhạc ai oán, tiếng than khóc gọi tên con từ đám tang em Đinh Thanh Thao (16 tuổi), nạn nhân của vụ án trên.

Ra đi khi chưa kịp ăn bữa cơm chiều

Suốt nhiều ngày thức trắng để lo cho con, anh Đinh Văn Liêm và vợ là chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) tiều tuỵ, không thiết ăn uống, khóc nức nở gọi tên con mỗi khi có khách đến thăm hỏi, viếng tang.

Nhiều người thân, thầy cô và bạn bè không cầm được nước mắt khi đến viếng tang nam sinh Thao
Nhiều người thân, thầy cô và bạn bè không cầm được nước mắt khi đến viếng tang nam sinh Thao

“16 tuổi rồi mà đi đâu cũng đeo theo mẹ. Buổi chiều ngày xảy ra vụ việc đau lòng nó xin mẹ đi chơi với bạn và hứa sẽ về sớm để cả nhà ăn cơm. Vậy mà sau đó con tôi ra đi mãi mãi…”, chị Lệ nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Đó là chiều 23/12, sau khi đi học về, Thao xin mẹ đi chơi với bạn rồi lấy chiếc xe đạp rời khỏi nhà. Đến tối khi gia đình đang đợi Thao về ăn cơm thì nhận tin sét đánh báo con trai đã bị ông Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ cùng xã) đánh trọng thương đến ngất lịm.

Nhanh chóng chạy đến hiện trường, người mẹ trẻ ngã quỵ khi thấy con nằm bất động, không còn nhận ra người thân…

Kẻ thủ ác là cha của bạn gái

Ngay lập tức, anh Liêm cùng người thân đưa con vào bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ bệnh viện xác định Thao bị xuất huyết não, chấn thương sọ não nặng và khó có cơ hội cứu sống. Sau khi sơ cứu bệnh viện đã khẩn cấp chuyển Thao về bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để tiếp tục cứu chữa.

“Trên xe chuyển viện, con trai tôi có đôi lúc tỉnh lại và thều thào nói rằng khi vừa chở bạn gái là V. đi ăn chè về đến nhà thì bị cha của V. dùng thắt lưng đánh vào đầu…”, chị Lệ nghẹn ngào kể trong nước mắt.

Em gái của nạn nhân nghẹn ngào bên quan tài anh trai mình.
Em gái của nạn nhân nghẹn ngào bên quan tài anh trai mình.

Khi đến bệnh viện, người thân không thể nói chuyện được với con mình nữa vì Thao đã hôn mê, đến trưa qua 27/12 thì Thao trút hơi thở cuối cùng.

Một số nhân chứng gần nhà ông Tuấn cho biết, chập tối 23/12, khi Thao đạp xe chở V. về đến nhà của V. thì ông Tuấn đã đứng chờ sẵn và chửi con gái thậm tệ. Khi Thao chào ông Tuấn, định đạp xe đi về thì ông này liền rút dây thắt lưng có đầu bằng sắt quất mạnh vào đầu thiếu niên nói trên khiến nạn nhân kêu lên một tiếng rồi nằm bất động dưới đất. Một số người hàng xóm phản ứng hành động của ông Tuấn thì ông ta sừng sộ đưa nạn nhân vào nhà đóng kín cửa lại.

Đến khi cha mẹ và những người thân của Thao có mặt thì Thao mới được đưa đi cấp cứu. 

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Công an xã Đông Thạnh đã đưa đối tượng Tuấn về trụ sở công an để làm việc. Tuấn thừa nhận đã đánh cháu Thao do tức giận con gái.

“Hiện nghi can đang được Công an huyện tạm giữ hình sự và CQĐT đang phối hợp với Công an TPHCM thụ lý làm rõ vụ trọng án này”, một cán bộ Công an xã Đông Thạnh cho biết.

Tiếc thương người con ngoan, trò giỏi…

Chiều 28/12, rất đông thầy cô, bạn bè cùng học khối lớp 10, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh) đến thắp nhang, viếng tang nam sinh Đinh Thanh Thao.

Nước mắt lăn dài trên mặt, cô Lê Thị Trúc Linh, giáo viên chủ nhiệm của Thao nghẹn ngào chia sẻ: “Thao là một học sinh ngoan hiền, học giỏi của lớp 10A9; em còn được đánh giá năng nổ trong các phong trào của trường và sự ra đi của Thao khiến ai cũng hết sức đau lòng…”.

Anh Liêm, cha của Thao cố nén nỗi đau để lo hậu sự cho con: “Thao là con trai lớn của vợ chồng tôi. Nó là tấm gương hiếu thảo, ngoan hiền cho đứa em gái noi theo. Hàng ngày sau giờ đi học, biết cha mẹ đi làm suốt cả ngày nên nó phụ giúp chăm lo cho em của mình. Nỗi đau mất con quá lớn này không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới vượt qua được?”.

Ngày 30/12, Thao sẽ được người thân đưa về đất nhà ở huyện Hóc Môn an táng.

Lê Nhiên