Đắk Lắk:

Thủy điện chắn ngang sông, du lịch ngày càng héo hắt

(Dân trí) - Trong những năm gần đây, không ít du khách khi tới tham quan, vui chơi tại các du lịch thuộc huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã phải lắc đầu ngao ngán và thất vọng trước thực trạng những dòng sông Sêrêpốk khô cằn, nằm trơ trọi đá... khiến cảnh quan ngày càng trở nên tàn tạ.

Từ cuối năm 2013, hệ thống Thủy điện Sêrêpốk 4A thuộc Công ty Cổ phẩn thủy điện Buôn Đôn được đi vào hoạt động. Nguồn nước của thủy điện được lấy thông qua tuyến kênh dẫn dòng chảy qua địa bàn các xã Ea Huar, Ea Wer và Krông Na (huyện Buôn Đôn). Để tích trữ nước thủy điện đã phải chặn dòng sông Sêrêpốk dẫn dòng qua các xã khiến những nơi này thiếu trầm trọng lượng nước để sản xuất, sinh hoạt, trong đó có cả hoạt động du lịch.

Khu du lịch Sinh thái Bản Đôn (Thanh Hà) mực nước khô cằn khiến du lịch gặp khó khăn
Khu du lịch Sinh thái Bản Đôn (Thanh Hà) mực nước khô cằn khiến du lịch gặp khó khăn

Khu du lịch Sinh thái Bản Đôn (Thanh Hà) là một trong những khu du lịch chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ việc sông Sêrêpốk cạn dòng khiến du lịch thất thu khá nặng trong 3 năm qua. Rất đông du khách khi tới khu du lịch mua vé vào thăm quan một vòng rồi nhanh chóng đi ra vì quá nóng và cảnh không đẹp như những năm trước.

Anh Nguyễn Bá Hạnh - Du khách từ TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Xem trên các phương tiện thông tin, chúng tôi thấy những khu du lịch này rất đẹp có dòng sông chảy qua rất huyền ảo nhưng vào đây thì thật sự quá khác, chỉ thấy toàn là đá nhô lên nên chỉ vào ngắm rồi đi ra vì quá nóng”.

Tương tự, chị Lê Thu Trang – Du khách địa phương, cho rằng các dịch vụ của khu du lịch như ăn uống, nghỉ dưỡng, phục vụ văn hóa nghệ thuật khá tốt duy chỉ có cảnh quan thiếu nước dẫn đến kém thẩm mỹ. “Trước đây khi tới khu du lịch tôi cùng gia đình thường thích cảnh đi cầu treo bắc qua sông, cưỡi voi vượt sông, du thuyền độc mộc ra đảo của người đồng bào sinh sống rất thú vị và độc đáo nhưng nay không còn nguồn nước thì những loại hình này buộc phải tạm ngưng”, chị Trang nói thêm.

Dòng sông kho cằn trơ đá tảng
Dòng sông kho cằn trơ đá tảng

Theo bà Lê Thị Thanh Hà – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn (Thanh Hà), cho biết: Hệ thống thủy điện chắn ngang dòng làm cho khu du lịch thiếu nước trầm trọng, đặc biệt vào mùa khô hầu như không có nước.

“Công ty du lịch của chúng tôi vào các dịp lễ, tết vẫn tiếp đón một số lượng khách nhất định. Tuy nhiên, khi vào tới nơi họ rất thất vọng vì dòng sông chỉ còn đá không có nước nên chỉ vào rồi quay ra, không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khiến mỗi năm thất thu từ 40 – 50% thu nhập của công ty”, bà Hà cho hay.

Cũng theo bà Hà, phía công ty bà cũng đã nhiều lần có kiến nghị nhưng vẫn chưa nhận được hướng giải quyết dứt khoát của phía công ty Thủy điện và các cơ quan chức năng.

Tại địa điểm du lịch thác Bảy nhánh nổi tiếng là điểm du lịch sinh thái hút khách du lịch của huyện Buôn Đôn với dòng Sêrêpốk hùng vĩ chảy về đây, gặp những ghềnh đá lớn nhỏ nên chia thành 7 nhánh nhỏ rất hùng vĩ nhưng nay cũng cạn kiệt dần nguồn nước chỉ còn những mô đá nằm trơ mình, khô cằn.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Hoạt động du lịch trên dòng sông Sêrêpốk đã cầm chừng trong những năm qua, Sở cũng đã lên tiếng rất nhiều trong các cuộc họp về tình trạng khô hạn nước ảnh hưởng đến du lịch tuy nhiên để xử lý cần phải có thời gian và có sự lên tiếng của các cấp ngành liên quan”.

Được biết, vào trung tuần tháng 3 năm nay tại huyện Buôn Đôn sẽ diễn ra Lễ hội đua voi định kỳ, trước tình trạng sông cạn nước sẽ khiến các hoạt động đua voi, cuỡi voi băng sông gặp nhiều khó khăn, phía UBND huyện Buôn Đôn đã có văn bản yêu cầu Nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4A phải xả lượng nước phù hợp để phục vụ cho lễ hội.

Thúy Diễm

Thủy điện chắn ngang sông, du lịch ngày càng héo hắt - 3