TPHCM:

Thưởng nóng công an quận 5 phá nhanh vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

(Dân trí) - Ngày 20/3, Quận ủy, UBND quận 5, TPHCM đã trao giấy khen kèm số tiền 5 triệu đồng cho tập thể công an quận 5 đã có thành tích phá nhanh vụ án chiếm giữ trẻ em trái pháp luật xảy ra đêm 17/3 tại Bệnh viện Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, ông Sử Ngọc Anh, Bí thư Quận ủy quận 5, đánh giá vụ việc chiếm giữ trẻ em vừa qua là một bài học kinh nghiệm không chỉ riêng của quận 5 mà còn cho nhiều quận, huyện khác.

Quận ủy, UBND quận 5 TPHCM trao giấy khen kèm tiền thưởng cho tập thể công an quận 5
Quận ủy, UBND quận 5 TPHCM trao giấy khen kèm tiền thưởng cho tập thể công an quận 5

Cũng trong buổi họp, bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch UBND quận 5, đánh giá cao việc tập thể Công an quận 5 đã khẩn trương vào cuộc và nhanh chóng khoanh vùng, xác định được đặc điểm nhận dạng của nghi can để cung cấp cho báo chí kịp thời đăng tải, khiến cho nghi can lo sợ phải ra tự thú.

Nghi có đồng phạm

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Phước Trường, Trưởng công an quận 5, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo đài. Những thông tin đầu tiên báo chí đăng tải về nhận dạng đối tượng bắt cóc cháu bé giống đến 80% so với ngoài đời thực khiến đối tượng hoang mang, có suy nghĩ ngay đến việc ra đầu thú.

Thông tin thêm về diễn biến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương, Đại tá Trường cho hay, bước đầu nghi can Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (37 tuổi, tạm trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM) khai đã có 1 đời chồng và 1 con riêng, nhưng chồng Thủy đã mất. Còn Nguyễn Văn Nghĩa Em (36 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè) là người chung sống với Thủy như vợ chồng nhiều năm nay.

Theo Đại tá Lê Phước Trường, không loại trừ khả năng có đồng phạm trong vụ việc này
Theo Đại tá Lê Phước Trường, không loại trừ khả năng có đồng phạm trong vụ việc này

Cũng theo Đại tá Trường, lời khai ban đầu của Thủy có nhiều điểm chưa hợp lý. Thủy khai nhận đêm 17/3, Thủy một mình bế con trai của chị Nguyễn Thị Phương Thảo xuống dưới bệnh viện và ra ngoài theo lối cổng chính của bệnh viện Hùng Vương. "Tuy nhiên, nếu Thủy bé cháu bé ra ngoài theo lối công chính thì chắc chắn sẽ bị lực lượng bảo vệ phát hiện yêu cầu kiểm tra giấy tờ", Đại tá Trường nói.

Hiện công an quận 5 đang tạm giữ hình sự nghi can Thủy để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm giữ trẻ em trái pháp luật”. Đồng thời, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vai trò đối với 1 nghi can được xác định có liên quan trong vụ việc trên.

Gia đình “chồng” Thủy sống khép kín

Sáng 20/3, căn nhà nơi “vợ chồng” Thủy sinh sống tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM vẫn đóng cửa im ỉm. Trước đó chiều 19/3, PV cũng đã tìm đến ngôi nhà này mong tìm hiểu thêm thông tin về sự việc nhưng không có ai ở nhà.

Căn nhà của gia đình chồng Thủy đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc
Căn nhà của gia đình "chồng" Thủy đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc

Khi được hỏi về thông tin vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, một số người hàng xóm vẫn không hề hay biết Thủy đã bị công an tạm giữ để điều tra vì có liên quan đến vụ án. Một hàng xóm xin không nêu tên cho biết, căn nhà trên là nơi gia đình nhiều thế hệ nhà chồng hờ Thủy, tức Nguyễn Văn Nghĩa Em, sinh sống từ hơn 7 năm nay. Trong mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, gia đình Nghĩa Em chưa hề làm mếch lòng ai nhưng họ sống khép kín, ít giao du với những người xung quanh. Cũng theo người này, qua trò chuyện trước đó, Thủy có nói tháng tới sẽ sinh con.

Đến tối 17/3, Thủy đi taxi về nhà và bế theo một bé trai rồi thông báo với gia đình nhà “chồng” là đã sinh con. Trong suốt cả ngày 18/3, hàng xóm thấy Thủy mặc áo, quần kín kẽ, mang tất dài, đi đứng nhẹ nhàng như người mới sinh xong. Thậm chí Thủy còn phơi quần áo, tã lót trẻ nhỏ… Mọi người cứ tưởng Thủy sinh con thật. Tối 19/3, khi các báo đài đồng loạt đưa tin về đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh, hàng xóm mới ngã ngửa.
 
Đình Thảo