Thuê người đầu độc chết con chồng vì không được thừa kế

(Dân trí) - Cho rằng anh Nhường đã bày mưu cho bố để gạt mình ra khỏi danh sách thừa kế, Chinh (mẹ kế của anh Nhường) đã nhờ người tình cũ thuê người đầu độc anh Nhường để trả thù.

Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án “Giết người, không tố giác tội phạm” xảy ra tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn hôm 22/8.

Theo kết luận điều tra, năm 1989, sau khi vợ mất, ông Nguyễn Văn Nhuận (SN 1947, ở TP. Thái Nguyên) đã tái hôn với Nguyễn Thị Chinh (SN 1968). Năm 1990, hai người sinh con gái chung là Nguyễn Trà My.

Đến tháng 3/2007, ông Nhuận qua đời và để lại bản di chúc với nội dung chia toàn bộ tài sản cho 3 người con của vợ trước. Bản di chúc này cũng nói rõ, đây là tài sản riêng có trước khi ông Nhuận kết hôn với bà Chinh. Do đó, sau khi ông Nhuận qua đời, căn cứ vào bản di chúc trên, bà Chinh và con gái không được hưởng tài sản gì đã phải đi ở nơi khác.

Nghĩ rằng anh Nhường (SN 1977, một trong 3 người con riêng của ông Nhuận) đã bày mưu cho bố đẻ gạt mình ra khỏi danh sách thừa kế, nên Chinh (mẹ kế của anh Nhường) đã nhờ người tình cũ là Dương Quang Thái (SN 1970) tìm người giết anh Nhường để trả thù.

Thái tiếp tục nhờ Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, ở Hải Phòng) tìm người thực để thực hiện. Sau đó, nhóm của Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc) nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2010, Chinh đã gặp Bắc để đưa ảnh anh Nhường và 50 triệu đồng tiền đặt cọc. Khi biết ngày 22/8, anh Nhường từ Hà Nội lên Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản thừa kế, Chinh đã hẹn gặp và đưa cho Thái 1 lọ thủy tinh đựng chất độc Cyanuya, 1 đôi găng tay cao su, cùng 110 triệu đồng.

Các đối tượng đã theo dõi, bắt cóc anh Nhường đưa lên ô tô, ép uống thuốc độc rồi vứt xác nạn nhân xuống vệ đường tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến 13h30 ngày 25/8, nhân dân phát hiện xác anh Nhường tại ven đường 35 thuộc khu lâm trường Minh Phú.

Tiến Nguyên