Thực hư về bộ xương “quái thú” ở Vĩnh Long

Sau khi rửa sạch, anh Tý thấy hộp sọ có hình dáng giống đầu một con “quái thú”, các lỗ chân răng to hơn ngón chân cái người lớn, đem cân nặng gần 30 kg. Anh Tý cho rằng mình đã đào được xương… khủng long.

Sau chuyện một người dân ở TP Cần Thơ mò được hàm cá sấu, tại tỉnh Vĩnh Long cũng râm ran thông tin về chuyện người dân đào được bộ xương “quái thú”. Người này là anh Huỳnh Văn Tý, 41 tuổi, ngụ tại ấp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

 

Chúng tôi tìm đến nhà anh Tý và được anh cho biết, trong lúc đào ao phía sau nhà xuống sâu khoảng 15 m, anh phát hiện một hộp sọ to, màu nâu sẫm và khá cứng.

 

Thực hư về bộ xương “quái thú” ở Vĩnh Long - 1

Xương đầu con vật anh Tý đào được.

 

Sau khi rửa sạch, anh Tý thấy hộp sọ có hình dáng giống đầu một con “quái thú”, các lỗ chân răng to hơn ngón chân cái người lớn, đem cân nặng gần 30 kg. Cho rằng mình phát hiện bộ xương thú quý nên anh Tý tiếp tục đào rộng ra xung quanh khu vực phát hiện xương đầu thú và nhặt thêm nhiều đốt xương khác.

 

Anh Tý quả quyết với chúng tôi đây đích thực là bộ xương… khủng long, nếu lắp ráp các đốt xương với hộp sọ lại thì bộ xương anh đào được chắc chắn phải dài hơn 4m. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị lắp ráp bộ xương để chụp hình thì anh Tý từ chối.

 

Anh nói: “Xương chân, xương đùi, xương sườn đã đáng giá mấy triệu bạc, đó lá chưa kể vẩy và móng vuốt của nó. Nó giá trị như vậy mà đem đi lắp ráp nguyên bộ xương lỡ bị bể thì uổng lắm. Vì thế tôi cho tất cả vào bao cột chặt lại để bảo quản. Ai mua thì tôi bán với giá xương khủng long, không chịu thì tui đem cái xương đầu ra coi chơi”.
 
Thực hư về bộ xương “quái thú” ở Vĩnh Long - 2
Anh Tý khăng khăng không thừa nhận đây là xương cá sấu

 

Tuy nhiên, theo các cán bộ Phòng văn hóa thông tin huyện Vũng Liêm, bộ xương anh Tý đào được chỉ là xương cá sấu. Xưa kia vùng đất Vĩnh Long nhiều ao bùn, bãi sậy sông rạch nên cá sấu sinh sống và bị vùi chết là chuyện bình thường.

 

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long đã cử người xuống đề nghị mua bộ xương cá sấu của anh Tý với giá 4 triệu đồng nhưng anh một mực không bán.

 

Qua tìm hiểu được biết, anh Tý đã đào được bộ xương từ tháng 4/2010 nhưng do chưa bán được nên thỉnh thoảng lại nghe rộ lên tin đồn anh mới đào được bộ xương “quái thú”.

 

Theo Như Thủy - Nhật Tân

 Vietnamnet