1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hư hai vụ bạo hành bé gái ở Cà Mau

(Dân trí) - Những ngày gần đây, dư luận Cà Mau xôn xao thông tin 2 bé gái bị bạo hành, trong đó bé gái 5 tuổi bị bà ngoại kế đánh đa chấn thương; bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột đánh đuổi ra khỏi nhà, phải ngủ chuồng gà…

Để làm rõ hơn 2 sự việc nêu trên, PV Dân trí đã có buổi tiếp xúc với những trong người trong cuộc và lãnh đạo địa phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) thừa nhận có sự việc bé 5 tuổi bị bạo hành và cho biết, xã đã chỉ đạo công an xã kết hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nghi vấn cháu Võ Yến V. (5 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Thuận) bị bà ngoại kế đánh bầm tím cả mắt, phải nhập viện với đa chấn thương phần mềm.

Thông tin từ cơ quan chức năng và người nhà nạn nhân, do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, chị Lê Thị T.V. (mẹ bé V.) phải gửi con cho mẹ kế của chị từ vài tháng qua để đi làm thuê ở TPHCM. Mới đây, khi về nhà, chị V. bàng hoàng thấy con gái bị bầm tím cả vùng mắt và có nhiều vết thương trên lưng, mặt, đầu. Một mặt chị đưa con đi khám ở bệnh viện, mặt khác chị trình báo cơ quan công an địa phương.

Theo chị V., khi thấy bé V. bị như vậy, chị có hỏi bà H. (mẹ kế của chị), bà H. trả lời là bé tự té ngã chứ bà không đánh. Tuy nhiên, theo các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện U Minh, bé V. bị đa chấn thương phần mềm, trên đầu có vết rách, hai mắt bị bầm tím nên không thể có chuyện bé V. tự té.

Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tấn Đạt- Phó Công an xã Khánh Thuận- cho biết, những vết thương trên lưng, trầy xước ở tay, vết rách ở đầu, hai mắt cháu còn bị bầm tím, sưng húp chứng tỏ bé không thể tự té mà có ngoại lực tác động. Công an đã cho mời bà H. lên làm việc và bà H. thừa nhận chỉ đánh vài roi để "dạy cháu".

Công an xã Khánh Thuận cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ thêm việc cháu V. bị đánh để có hướng xử lý đúng theo pháp luật.

Thực hư hai vụ bạo hành bé gái ở Cà Mau - 1

Bé V. bị đánh bầm tím cả khuôn mặt.

Thêm một sự vụ khác, dư luận địa phương xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) cũng xôn xao việc một bé gái 9 tuổi bị mẹ đánh và bắt ngủ ở chuồng gà xảy ra cách đây ít ngày. Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Hội- Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ- xác nhận, công an xã đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị T. vì hành vi đánh con gái chỉ mới 9 tuổi, khiến bé sợ hãi phải trốn ngủ trong chuồng gà ở cạnh nhà. 

Thông tin từ chính quyền địa phương, sáng sớm ngày 16/8, thấy bé H. từ chuồng gà bước ra, một người chị chồng của bà T. đã nói với nhiều người rằng bé H. bị bà T. đánh và bắt ngủ ở chuồng gà. Sau đó, sự việc được thông tin lên báo khiến dư luận địa phương xôn xao.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, đa phần người dân cho rằng bà T. không mấy tinh khôn nên mới có những hành động như vậy. Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 16/8, bé H. đại tiện khiến phân dính đầy người, bà T. bực tức dùng roi đánh con rồi kêu con đi tắm rửa sạch sẽ. Do sợ bị mẹ đánh, bé H. đã trốn ngủ luôn ở chuồng gà ngay cạnh nhà.

Khi PV đến nhà bà T. để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, bà N. (gần nhà bà T.) cũng cho rằng bà T. rất khờ khạo, không có chuyện hành hung con.

Thực hư hai vụ bạo hành bé gái ở Cà Mau - 2

Hai mẹ con bà T.

Một cán bộ địa phương thông tin, vụ việc bà T. đánh con, người chị chồng cũng biết nhưng không can ngăn. Sáng hôm sau, khi thấy bé ngủ ở chuồng gà, chị chồng bà T. cũng không báo cho địa phương mà lại thông tin trực tiếp cho báo chí nên có sự “thổi phồng”. Thực chất là trên người bé có dấu roi đánh nhưng chưa đến mức hành hung.

“Tôi thừa nhận việc bà T. đánh con dẫn đến bé sợ phải trốn ngủ trong chuồng gà lúc nửa đêm là sai. Nhưng bà T. khờ khạo chứ đâu phải như người bình thường nên mới xảy ra sự việc trên”, vị cán bộ địa phương nhìn nhận.

Tuấn Thanh