Thực hư chuyện tài xế ô tô gây tai nạn rồi “đạp” nạn nhân xuống đường

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm với chiếc xe máy chở 3 cô gái, tài xế ô tô chở 3 người đi bệnh viện. Tuy nhiên, dọc đường, tài xế ô tô bức xúc cho rằng mình không sai trong vụ va chạm nên đã đuổi cả 3 xuống.

Tối 6/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc truy tìm chiếc xe ô tô hiệu Mazda sau khi gây tai nạn, trên đường chở các nạn nhân đi cấp cứu, đến chỗ vắng người đã “đạp” các nạn nhân xuống đường.

Theo chủ tài khoản Facebook có tên H.H., chiếc ô tô BKS tỉnh Nghệ An xảy ra va chạm với một xe máy “kẹp 3” tại ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) vào khoảng 21h30 tối 6/7.


Chiếc xe ô tô màu trắng xảy ra va chạm với xe máy kẹp 3. (Ảnh: Facebook H.H.)

Chiếc xe ô tô màu trắng xảy ra va chạm với xe máy "kẹp 3". (Ảnh: Facebook H.H.)

Sau va chạm, người dân yêu cầu thanh niên điều khiển ô tô đưa 3 cô gái đi bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, tài xế đã “đạp” cả 3 người trên xe xuống đường rồi lái xe đi luôn.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Phần nhiều các bình luận thể hiện sự bức xúc trước cách hành xử của lái xe. Nhiều người còn cố gắng truy tìm tung tích chiếc xe trên cũng như tài xế.

Ngày 7/7, trao đổi với PV Dân trí, anh H.H.T. (SN 1991, quê Nam Đàn, Nghệ An), người điều khiển chiếc xe Mazda trên, cho rằng, các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook là không chính xác. Theo anh T., thời điểm xảy ra tai nạn, do không quen đường nên anh đi rất chậm.

“Ba cô gái trẻ chở nhau bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đi rất nhanh. Đến ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, chiếc xe máy đã va chạm với xe của em. Chỗ để chân xe máy quệt vào biển xe ô tô nên xe máy đổ ra đường.” - anh T. thuật lại và cho biết, ba cô gái chỉ bị xây xước nhẹ.

Tuy nhiên, người dân và cả 3 cô gái trên yêu cầu anh T. đưa đi bệnh viện nên anh đã để 3 người lên xe đưa đi.

Nói về thông tin “đạp” 3 nạn nhân xuống đường, anh T. phủ nhận hoàn toàn. “Trên xe, em bức xúc vì em đi không sai, do 3 cô gái đó đi nhanh, quệt vào xe của em nên em có to tiếng đuổi 3 người xuống xe. Em bảo là các bạn chỉ bị xây xước nhẹ mà lại bắt tôi đưa đi chụp chiếu, tôi không đồng ý. Các cô gái sau đó bảo nhau đi xuống. Em dừng xe, xuống mở cửa cho họ xuống rồi cũng đi luôn.” - anh T. chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Công an quận Hà Đông - cho biết, đơn vị này đã làm việc với 3 nạn nhân. Ba người này đúng là chỉ bị xây xước nhẹ và không có đề nghị, yêu cầu nào với cơ quan công an.

Tiến Nguyên