1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thua Thái Lan, nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB

(Dân trí) - Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng trước sức ép của CĐV chủ nhà, tiếng còi không mấy phân minh của trọng tài, ĐT nữ Việt Nam đã thất thủ 0-2 trước Thái Lan và đành chấp nhận tấm HCB SEA Games.

Sau thất bại của các đồng nghiệp nam tại U23, niềm hy vọng của các CĐV được giành trọn vẹn cho các nữ cầu thủ với hy vọng đoàn quân của HLV Trần Vân Phát sẽ biến ước mơ vàng của bộ môn bóng đá tại đấu trường Đông Nam Á trở thành hiện thực một lần nữa. 

Đáng tiếc, trước sức ép của đông đảo của CĐV chủ nhà có mặt trên SVĐ và tiếng còi có phần thiên vị của trọng tài chính dành cho đội Thái Lan, các nữ tuyển thủ Việt Nam dù đã rất cố gắng tuân thủ đấu pháp và thi đấu chặt chẽ cũng không tránh khỏi thất bại 0-2 trong trận Chung kết

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Trần Vân Phát không thể giữ được chức VĐ SEA Games lần thứ tư liên tiếp và đành ngậm ngùi nhận tấm HCB

Trở lại với diễn biến trận đấu, ngay từ những phút đầu tiên, các nữ cầu thủ đều tỏ ra rất hào hứng trong các tình huống tranh chấp. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà và được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, đội nữ Thái Lan chơi pressing toàn sân đẩy cầu thủ VN phải lui về phần sân nhà phòng ngự.

Thua Thái Lan, nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB - 1

Đội hình xuất phát trận CK của ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Hữu Nghị) 

Trước sức tấn công của đối phương, ĐT nữ VN chủ động chơi phòng ngự từ xa và chỉ sử dụng những bài phản công chủ yếu ở hai bên cánh để tìm đường vào khung thành đối phương.

Và cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội nữ áo trắng. Phút 20, một pha bật tường trung lộ ăn ý với đồng đội đã giúp Ngọc Trâm có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo này dù đã thắng được Waraporn nhưng một hậu vệ Thái Lan kịp lui về cản phá ngay trên vạch vôi!

Phút 25, từ quả đá phạt của Văn Thị Thanh, Mai Lan tung người đánh đầu rất đẹp mắt. Bóng đi căng nhưng đáng tiếc lại đúng vị trí thủ thành Thái Lan đã chọn. 

Không giấu diếm quyết tâm giành một trận thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức nên ngay đầu hiệp hai, Thái Lan tranh thủ tổ chức tấn công quyết liệt. Bên cạnh những bài đánh trung lộ, chủ nhà bắt đầu sử dụng những pha bóng bổng từ hai bên cánh rất nguy hiểm.

Thua Thái Lan, nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB - 2

Cơ hội nguy hiểm của Kim Chi trong hiệp một. (Ảnh: H.N)

Chính từ một tình huống xuống biên như vậy, trong khi các nữ cầu thủ VN có dấu hiệu xuống sức cũng là lúc Thái Lan có được bàn mở tỷ số.  

Phút 62, từ cú tạt tầm thấp của Nisa bên cánh trái, các trung vệ Việt Nam lúng túng không kịp phá giúp Wilaiporn có bóng ở sát cầu môn bên phải. Sau một nhịp khống chế, cầu thủ này đã tung cú sút ở góc hẹp hạ gục Kiều Trinh. 1-0 cho chủ nhà Thái Lan!

Đến lúc này, biết không thể thắng trong các tình huống đua tốc độ hay tranh chấp bóng trực tiếp, ĐTVN chỉ cắm trên hàng công Ngọc Trâm và Kim Chi, còn lại các tiền vệ công như Mai Lan hay Văn Thị Thanh đều chủ yếu lo phòng ngự. 

Dù vậy, những tính toán của BHL hay các cầu thủ VN trở nên vô nghĩa khi đích thân vị nữ trọng tài Malaysia "ra tay". Phút 68, mặc dù Đào Thị Miện tranh chấp hoàn toàn đúng luật trong vòng cấm địa nhưng do tiền đạo Thái Lan ngã khá đẹp nên trọng tài  chính vẫn thổi phạt penalty trong sự phản ứng quyết liệt của các nữ cầu thủ.

Từ chấm 11m, chân sút chủ nhà không mấy khó khăn sút tung lưới Kiều Trinh nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Thua Thái Lan, nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB - 3

Những nỗ lực của ĐTVN (trái) đã không thắng được Thái Lan
và... trọng tài. (Ảnh: Hữu Nghị)

Hưng phấn với hai bàn thắng có được, Thái Lan tiếp tục dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Nếu may mắn hơn, ĐT nữ VN hoàn toàn có thể có được những bàn thắng trong những phút cuối hiệp hai.

Phút 81, Văn Thị Thanh treo bóng buộc Waraporn đấm bóng đến đúng vị trí của Minh Nguyệt. Đáng tiếc cú kết thúc bằng đầu của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ 6 phút sau, cú sút như trái phá của Văn Thị Thanh vào góc xa tưởng chừng không thể cản phá đã bị thủ môn Waraporn bay người đẩy bóng rất đẹp mắt. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng của ĐTVN trong trận Chung kết.
 
Thất bại 0-2 trước Thái Lan, ĐT Việt Nam đành chấp nhận tấm HCB môn bóng đá nữ. Dù không thể thành công như 3 kỳ SEA Games trước đó, nhưng những cống hiến của Kiều Trinh, Kim Hồng, Mai Lan, Kim Chi và toàn đội nữ VN tại giải lần này xứng đáng được ghi nhận.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kiều Trinh, Ngọc Anh, Đào Thị Miện, Thuỳ Linh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Mai Lan, Huyền Linh, Văn Thị Thanh, Kim Chi, Ngọc Trâm.

Thái Lan: Waraporn, Sukunya, Darut, Chidtawan, Nisa, Suphaphon, Wilaiporn, Sunisa, Junpen, Pitsamai, Duangnapa.

Vũ Phong