TPHCM:

Thót tim nhìn những đứa trẻ đùa với “tử thần”

(Dân trí) - Đám trẻ đu mình nhảy nhót trên thành cầu rồi lao thẳng xuống dưới. Dù nhiều người đi đường dừng lại khuyên can nhưng các em nhỏ vẫn bỏ ngoài tai, coi việc đùa với “tử thần” là trò vui.

Những đứa trẻ vô tư lao xuống sông, đứng trên thành cầu
Những đứa trẻ vô tư lao xuống sông, đứng trên thành cầu

Trưa 15/10, tại khu vực cầu Trần Khánh Dư (nối quận Bình Thạnh và quận 1), chúng tôi ghi nhận một nhóm trẻ thay nhau leo lên thành cầu, lao mình xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phía còn lại là dòng xe nối đuối nhau phía quận 1.


Không chỉ “biểu diễn” bằng những cú “phi thân” phóng thẳng xuống nước mà các em nhỏ con đứng trên thành cầu nhún nhảy. Chứng kiến cảnh này, nhiều người đi đường thót tim dừng xe khuyên can nhưng bất thành.

 
Các em không lường trước được những nguy hiểm có thể gặp phải
Các em không lường trước được những nguy hiểm có thể gặp phải

“Thấy mấy đứa trẻ chơi đùa kiểu này thật nguy hiểm. Tôi khuyên can và cả hù doạ nhưng mấy đứa không nghe. Bố mẹ của các em cần quan tâm, quản lý chúng tốt hơn chứ để bọn trẻ chơi kiểu này có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào” – Ông Võ Văn Bức (người dân địa phương) cho biết.

Trong khi đó, tai nạn chết do đuối nước đang là vấn đề đáng báo động, gần như ngày nào trên cả nước cũng có những trường hợp chết đuối thương tâm xảy ra. Theo thống kê sơ bộ Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Bộ Lao động - thương binh và xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2013, cả nước có trên 800 trẻ em chết đuối. Con số này cho thấy trẻ em chết do nguyên nhân này đứng đầu về tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em.

Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
 
Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
 
Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
Những hình ảnh làm thót tim người đi đường.
Trung Kiên