Bình Định:

Thợ hồ giải cứu cháu bé 4 tuổi rơi xuống hố ga, bị cuốn trôi dưới cống

(Dân trí) - Một cháu bé đi ăn sáng với mẹ chẳng may bị rơi xuống miệng cống công trình làm đường, trôi xuống cống thoát nước của TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Rất may, nhiều người dân đã kịp thời giải cứu đưa cháu bé đi viện cấp cứu.

Ngày 16/9, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận người dân vừa cứu được cháu bé khoảng 4 tuổi ở địa phương bị rơi xuống hố ga đường ống thoát nước tại công trình thuộc dự án đường nội bộ Hoa Lư.

Thợ hồ giải cứu cháu bé 4 tuổi rơi xuống hố ga, bị cuốn trôi dưới cống - 1
Nắp công nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, công trình này do Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thi công.

Theo người dân địa phương, khoảng 8h cùng ngày (16/9), cháu bé đi ăn sáng cùng mẹ về thì bị rơi xuống hố ga tại công trình đường nội bộ Hoa Lư. Ngay lập tức, một số người ở gần đó nghe tiếng người mẹ kêu cứu liền chạy đến, nhảy xuống các hố ga thoát nước tại khu vực này để cứu cháu bé.

Anh Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi), người đầu tiên nhảy xuống cống cứu cháu bé kể lại: “Tôi đang làm công trình nhà dân sát bên thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ cháu bé. Theo bản năng tôi nhào ra rồi nhảy nhưng cháu bé trôi đi mất. Tôi la lên và kêu đứa em chạy xuống cống dưới để đón đầu cháu bé”.

“Lúc đó, tôi nghe anh Lộc là có cháu bé rơi xuống miệng cống thì chạy ra và thấy anh Lộc đã nhảy xuống rồi nhưng bảo không thấy. Tôi mới chạy xuống miệng cống thứ 3 canh thì thấy chiếc dép trôi lên trước. Tôi lập tức nhảy xuống thì một lúc sau vớt được cháu bé nhưng cháu đã ngất. Tôi nghĩ nếu chậm 3 giây nữa thì chắc có lẽ cháu bé sẽ chết”, anh Nguyễn Văn Phong (37 tuổi), người vớt cháu bé kể lại sự việc.

Thợ hồ giải cứu cháu bé 4 tuổi rơi xuống hố ga, bị cuốn trôi dưới cống - 2

Các miệng cống không nắp trở thành cái bẫy cho người đi đường

Cũng theo người dân cho biết, trước đây các miệng hố ga đều có đậy nắp nhưng mới đây được đào lên để xây dựng kiên cố, hiện không có nắp. Thời gian qua, những miệng cống này được đậy lại bằng những tấm nhựa rất mỏng. Trong khi đó, đoạn đường này hẹp nhưng lại có rất nhiều người tham gia giao thông, nếu như tránh né không kịp thì rất dễ gặp nạn.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Đống Đa, cho biết: “Công trình này do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thi công. Sau khi sự việc xảy ra, phường đã liên hệ với bên dự án yêu cầu họ chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp gia công để đảm bảo. Sau đó, đơn vị này lập tức khắc phục; đồng thời cũng đề nghị ban quản lý dự án cử người xuống bệnh viện để thăm hỏi gia đình cháu bé”.

Doãn Công