1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thiếu tá quân đội lao xuống sông giữa giá rét cứu người tự tử

(Dân trí) - Mạng xã hội Facebook trưa nay (20/12) lan truyền thông tin và hình ảnh “người hùng” nhảy từ trên cầu Bến Thuỷ (cây cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) để cứu một phụ nữ tự tử.

Trên một số fanpage, thông tin này ngay sau khi được đăng tải đã nhận về hàng trăm bình luận, chia sẻ và hàng nghìn lượt quan tâm. Nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục đối với hành động đầy dũng cảm của người đàn ông “nghĩa hiệp” này.

Thiếu tá quân đội lao xuống sông giữa giá rét cứu người tự tử - 1

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội về "người hùng" nhảy xuống sông cứu người tự tử trưa ngày 20/12

Phóng viên Dân trí đã xác minh thông tin và được biết, người có hành động dũng cảm trên là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Văn Tuấn, hiện là nhân viên đo lường chất lượng của Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật, Quân khu IV).

Chia sẻ với phóng viên, anh Tuấn cho biết, vào khoảng 10h hôm nay, khi đang trên đường từ nhà qua cầu Bến Thuỷ thì anh nghe tiếng người dân hô hoán do phát hiện một người phụ nữ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp ngăn cản.

“Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng cứu người là trên hết. Tôi lập tức xuống xe, nhanh chóng lao xuống sống cứu cô ấy lên. Thú thật, tôi chỉ lo người ta không may mà bỏ mạng thôi” - anh Tuấn kể lại.

Mất khoảng 10 phút vật lộn dưới dòng nước chảy xiết, anh Tuấn phải lấy hết sức bình sinh mới đưa được người phụ nữ đã bị đuối nước vào bờ an toàn. Lúc đó, người phụ nữ này đã đuối sức và bất tỉnh.

Được biết, người phụ nữ cư trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An.

Sau khi cứu người và sơ cứu cho nạn nhân thành công, anh Tuấn nhờ người dân mua quần áo để giữ ấm cho người phụ nữ rồi vội vã trở về.

“Tôi cảm thấy mừng vì cô gái đó đã bình an vô sự. Tôi thấy cô ấy cũng đang rất hoang mang, nhưng vì có việc riêng cần kíp nên tôi chỉ kịp động viên và nhờ người dân trông chừng cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Đến trưa nay khi tôi ăn cơm với gia đình, nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, tôi mới biết là sự việc được nhiều người quan tâm như vậy” - anh Tuấn nói.

Thiếu tá quân đội lao xuống sông giữa giá rét cứu người tự tử - 2

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Văn Tuấn trong một lần tập luyện tại đơn vị.

Khi được hỏi có nghĩ đến những rủi ro khi nhảy từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam, anh Tuấn chia sẻ chân thật: “Thú thật tôi chỉ làm theo phản xạ thôi. Tính mạng người ta đang nguy hiểm mà. Mới đây cũng có người bảo tôi rằng, lỡ rủi như tôi có mệnh hệ gì vợ con tôi sẽ thế nào, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Nếu chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ hành động như vậy thôi, không khác được”.

Theo lãnh đạo Xưởng 467, anh Võ Văn Tuấn là một người rất hiền lành, nhiệt tình trong công việc, nhiều năm liền được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

“Đồng chí Tuấn là một quân nhân sống vô cùng hoà nhã và được đồng chí đồng đội ở đây yêu mến. Không chỉ trong cuộc sống đời thường mà trong công việc, đồng chí ấy cũng rất nhiệt huyết, say mê, không bao giờ tính toán thiệt hơn, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, công tác chuyên môn cho đơn vị” - Trung tá Nguyễn Văn Bình, Chính trị viên Xưởng 467 cho hay.

Lãnh đạo Xưởng 467 cũng cho biết đã có kế hoạch biểu dương, khen thưởng tinh thần quả cảm, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của Thiếu tá Võ Văn Tuấn.

Theo ghi nhận của phóng viên, thành phố Vinh hôm nay có mưa phùn và rét buốt, nhiệt độ bình quân dưới 20 độ C, trên cầu Bến Thuỷ, nhiệt độ có thể còn thấp hơn do mưa rét. Tuy nhiên, hành động của Thiếu tá quân đội Võ Văn Tuấn ngay trước thềm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đã sưởi ấm hàng triệu trái tim.

Bích Diệp