Hà Nội:

Thiếu nữ khóc lóc, van xin người yêu đừng nhảy cầu tự tử

(Dân trí) - Mâu thuẫn với bạn gái, nam thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương, định nhảy xuống sông tự tử. Cô gái trẻ khóc lóc, van xin người yêu đừng làm điều dại dột.

Khoảng 8h sáng nay, 4/3, người dân đi qua cầu Chương Dương hướng từ nội thành sang Long Biên phát hiện thấy một cô gái trẻ đang khóc lóc. Ngay gần đó, một nam thanh niên trèo qua lan can cầu, có ý định nhảy xuống sông tự tử.

Nhận tin báo từ người dân, Thiếu úy Phạm Gia Hợp và Thiếu úy Phạm Đức Cường (Đội CSGT số 1) đang làm nhiệm vụ ở chốt phía Nam cầu Chương Dương lập tức chạy đến hiện trường. Lúc này, nam thanh niên đã trèo ra ngoài lan can cầu, cô gái khóc lóc, van xin. Gần đó còn có chiếc xe đạp điện của đôi nam nữ này.

Vừa khuyên can, hai chiến sỹ CSGT vừa khéo léo tiếp cận nam thanh niên trên. Lợi dụng lúc thanh niên này không chú ý, Thiếu úy Hợp đã túm được áo và kéo mạnh anh này vào trong.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, thanh niên sinh năm 1995 trên cho biết, do mâu thuẫn với người yêu nên anh nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử. Sau hồi lâu được chỉ huy Đội CSGT số 1 khuyên can, thanh niên này mới chịu từ bỏ ý định dại dột, cùng người yêu ra về.

Tiến Nguyên