Hà Nội:

Thích thú chụp ảnh cùng buồng chuối trăm nải

(Dân trí) - Nhiều người tỏ ra thích thú khi được chụp ảnh cùng với buồng chuối có tới trăm nải; hoa chuối đã chạm cả xuống đất nhưng vẫn tiếp tục trổ nải.


Nhiều người tỏ ra thích thú chụp ảnh với buồng chuối trăm nải.

Nhiều người tỏ ra thích thú chụp ảnh với buồng chuối trăm nải.

Đó là buồng chuối ở ngôi chùa Keo (làng Chè, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Theo quan sát, cây chuối “đặc biệt” này được nhà chùa trồng ngay đường dẫn vào bên sân trong của chùa, cạnh một cái hồ sạch sẽ và thoáng mát.

Cây chuối này đã ra buồng có tới cả trăm nải, hoa chuối đã chạm đất nhưng vẫn tiếp tục trổ nải. Thân chuối cao khoảng 2m, khá gầy vì vẫn phải tiếp tục “sinh nở”. Sức nặng của buồng chuối trăm nải này như đang muốn kéo thân cây gục xuống, vì vậy nhà chùa đã phải dùng cây tre để chống đỡ thân cây cho khỏi đổ.

Nhiều du khách đến với ngôi chùa Keo đã rất bất ngờ khi được tận mắt nhìn buồng chuối nhiều nải đến vậy và tỏ ra thích thú chụp ảnh cùng buồng chuối “đặc biệt” đó.


Buồng chuối dài ngang thân cây

Buồng chuối dài ngang thân cây

Các nải chuối ken đặc.

Các nải chuối ken đặc.

Hoa chuối đã chạm đất, nhưng vẫn tiếp tục trổ nải

Hoa chuối đã chạm đất, nhưng vẫn tiếp tục trổ nải

Nguyễn Dương