"Thi gan với tử thần" tại khu chung cư dọa sập giữa Hà Nội

(Dân trí) - Đã hàng chục năm nay, hơn 400 hộ dân tại khu tập thể C5 Quỳnh Mai (Hà Nội) phải sống với nỗi lo khu nhà có thể sập bất kỳ lúc nào.

Khu tập thể được xây dựng từ năm 1960 nhưng từ đó đến nay chưa một lần được sửa chữa. Đến nay, gần như toàn bộ ngôi nhà đã bị lún sâu. Mỗi khi trời mưa, những hộ tầng 4 phải căng ô, che bạt hoặc lấy chậu hứng nước dột từ mái. Thế nhưng họ vẫn còn may mắn hơn những hộ dân sống ở tầng 1. Do bị lún sâu thấp hơn so với mặt đường gần 1 mét, nên lúc nào các phòng tầng 1 này cũng tối tăm, ẩm thấp. Chỉ cần mưa nhỏ là nước cũng tràn vào nhà, ngập đến ngang chân.


Tại cầu thang tầng hai lên tầng ba của khu nhà, vữa trát trên tường đã rụng hết, để lộ hình hài của sắt hoen rỉ tả tơi. Đáng sợ hơn là trần nhà của tầng bốn đã thủng lỗ chỗ, những mảng cốt tre mục nát chỉ chờ sụp xuống bất cứ khi nào.

Các mảng tường của toàn bộ ngôi nhà bị bong tróc lớp xi măng, bám đầy rêu mốc... Nguy hiểm đến nỗi, chỉ cần đưa tay chạm nhẹ là từng mảng xi măng rơi xuống lả tả.

Theo nhiều người dân, nguyên nhân khiến cho những khu nhà ở đây bị lún sâu là do việc xây dựng hàng loạt các công trình cao tầng bên cạnh. Những khu nhà này có nền móng cao hơn khu C5 nên vô hình chung đã biến nơi đây thành ao tù, nước đọng. Thêm vào đó, do được xây dựng quá lâu lại chưa một lần được nâng cấp nên độ chịu lực của căn nhà kém khiến cho các mảng tường nứt toác, đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Xuân Ngọc - Hà Trang