Đắk Lắk:

Theo ông ngoại ra rẫy, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Hai anh em ruột theo ông ngoại ra rẫy tưới cà phê. Trong lúc ông ngoại về nhà lấy cơm để mang ra rẫy, hai anh em rủ nhau xuống hồ nước tưới tắm, cùng bị đuối nước.

Hồ nước nơi 2 cháu nhỏ gặp nạn
 Hồ nước nơi 2 cháu nhỏ gặp nạn

Ngày 19/4, gia đình tổ chức mai táng cho 2 cháu nhỏ là Y Nguyên Byă (SN 2007) và Y Ngư Byă (SN 2008) là con trai của anh Y Mák Niê (SN 1988, ngụ buôn Ea Kmắt, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Trước đó, vào ngày 18/2, Y Nguyên và Y Ngư sang chơi nhà ông ngoại là ông Y Khôl Êban (SN 1959, xã Hòa Đông). Khi ông ngoại ra rẫy cách nhà khoảng 2km để tưới cà phê, cả 2 cháu nhỏ cũng xin đi theo.

  
  Di ảnh của 2 cháu nhỏ

Khoảng 13h, ông Y Khôl dặn 2 cháu ở lại rẫy, ông về nhà nấu cơm mang ra sau. Khoảng 30 phút sau ông Y Khôl quay lại, kêu mãi không thấy cháu mình đâu, liền chạy ra hồ đập nước thì phát hiện ở cây cà phê ven hồ có treo 2 cái áo của cháu mình. Ông Y Khôl lập tức hô hoán người dân tới tìm kiếm.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ lặn tìm kiếm, đến 18h cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể của 2 anh em đang ôm chặt nhau ở dưới hồ, cách bờ hồ khoảng 3m, mực nước của hồ lúc này sâu khoảng 3,5m.

Chị H Tinh Byă (27 tuổi, mẹ 2 cháu bị nạn) đau đớn cho biết: “Bố nó vì hoàn cảnh mà phải qua Gia Lai làm thuê, tôi cũng bận công việc, không chăm con được nên 2 đứa hay qua nhà ngoại chơi. Thằng Y Nguyên đang được học lớp 1 tại trường gần nhà, con Y Ngư vì hoàn cảnh quá khó khăn nên mới được làm giấy khai sinh... Nghèo quá nên chúng tôi phải mai táng cháu ở nhà ông ngoại”

Được biết, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền nên thi thể của cả 2 anh em được bố mẹ cho nằm chung 1 chiếc hòm. Gia đình vợ chồng anh Y Mák thuộc diện nghèo của xã, anh chị không có đất canh tác nên phải đi làm thuê để nuôi con.

Ông Y Mi Êban - Buôn trưởng buôn Ea Kmắt, cho biết, hộ anh Y Mák tuy đã ra ở riêng nhiều năm, do khó khăn, chưa tách khẩu với gia đình nên vẫn không được chứng nhận hộ nghèo. Thôn đang kiến nghị UBND xã hỗ trợ thêm tiền để lo hậu sự cho 2 cháu bé.

Trương Nguyễn