Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tự ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Về quyết định tự ứng cử đại biểu Quốc hội, thầy giáo Đỗ Việt Khoa - giám thị nổi tiếng của ngành giáo dục năm 2006 bộc bạch với Dân trí: “Mong mọi người đừng nghĩ là tôi ngông cuồng!”. Anh cho biết, sáng nay sẽ đến Sở Nội vụ Hà Tây để nộp hồ sơ ứng cử.

Lý do nào đưa anh đến quyết định tự ứng cử đại biểu Quốc hội ?

Chỉ cách đây đúng hai hôm, vào ngày 11/3, tôi đã quyết định xuống Sở Nội vụ Hà Tây để xin hồ sơ và các thủ tục của một ứng cử viên tự do. Hai anh của Sở Nội vụ nhận ra tôi ngay từ khi tôi bước vào và họ rất nhiệt tình hướng dẫn giúp tôi các bước tự ứng cử. Tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên và vô cùng phấn chấn về quyết định của mình.

14 năm đứng trên bục giảng, hiểu rõ những tiêu cực, tồn tại của ngành, tôi hy vọng có thể cùng với Quốc hội tìm ra các giải pháp tốt nhất đưa nền giáo dục nước nhà phát triển. Tôi muốn bằng sức lực nhỏ bé của mình sẽ phần nào giúp cho ngành giáo dục có được tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Anh có thấy lo lắng về những thủ tục tự ứng cử?

Về mặt này, tôi có được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bác Phạm Trọng Đạt, Tổng Thư ký Hội Luật gia. Hồi tháng 7 vừa qua, sau khi báo chí đưa tin về vụ tiêu cực thi cử của Hà Tây, bác Đạt đã xuống tận nhà để hỏi han, động viên tôi và luôn sát cánh bên tôi để hỗ trợ về mặt pháp lý đối với những tố cáo tiêu cực mà nhiều người đã gửi đến với mong muốn nhờ tôi lên tiếng giúp.

Về sự việc tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006, anh có lo ngại nhiều người dân Hà Tây không vui vì con cái của họ bị ảnh hưởng nên sẽ không bỏ phiếu cho anh?

Tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi nghĩ đa số người dân sẽ ủng hộ thôi. Vì thực ra tôi có làm gì không đúng đâu. Tôi chỉ làm mọi việc vì sự học tập thực chất của các em học sinh và vì sự trong sáng hơn của ngành giáo dục. Nếu bà con thấy sai thì bà con cứ gạch tên tôi đi. Dù có trượt thì tôi cũng không thất vọng vì dù sao đó cũng là một sự thử sức cho mình để tôi tiếp tục có thêm quyết tâm phấn đấu.

Hiện, khi biết tin anh tự ứng cử, trong dư luận cũng có khá nhiều người cho rằng anh ngông cuồng, là thầy đồ “gàn”. Cảm giác của anh khi nghe những điều này là gì?

Chắc chỉ có số ít người coi tôi là thấyđồ gàn thôi (cười). Vì sau vụ tố cáo tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT năm vừa qua, tôi vẫn tiếp tục là một thầy giáo đứng lớp hết lòng vì các em học sinh. Tôi không ảo tưởng gì cả và cũng luôn tỉnh táo trước mọi chuyện. Niềm vui nhất của tôi từ trước đến nay vẫn là sự quý trọng của những học sinh thân yêu đối với tôi.

Hồi xảy ra vụ tiêu cực ở Hà Tây, nhiều đồng nghiệp của anh đã “so đo” rằng anh có những toan tính cá nhân trong đó. Vậy lần này khi tự ứng cử Quốc hội, anh có e ngại sự “so đo” này sẽ lại đến với mình?

Tôi chỉ là một thầy giáo “nhà quê”, không chức vụ, không quyền lực gì. 14 năm chỉ gắn bó với học sinh và công việc giảng dạy. Thấy việc chướng tai gai mắt thì không thể làm ngơ. Chỉ có vậy thôi thì làm gì có toan tính cá nhân nào trong đó. Hơn nữa, làm đại biểu Quốc hội thì càng thêm vất vả vì suốt ngày phải lo lắng cho công việc chung và luôn phải suy nghĩ làm được gì để giúp dân giúp nước chứ có sung sướng gì đâu.

Khi theo dõi nhiều kỳ họp Quốc hội, tôi thấy có cả những vị đại biểu ngủ gật và cũng có nhiều người “ngoan” quá, “gọi dạ bảo vâng” như nhiều tờ báo đưa tin mà tôi có được đọc. Tôi đã thấy mình rất nóng lòng trước cảnh đó và đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy tôi tự ứng cử Quốc hội với mong muốn khắc phục được chút nào hay chút đó cảnh trì trệ ấy.

Hôm nay (14/3) là ngày nộp hồ sơ, anh có hồi hộp không?

Hôm tôi đến xin hồ sơ ứng cử thì được biết, Hà Tây đã có 5 người tự ứng cử. Danh sách tự ứng cử của tỉnh Hà Tây hình như chỉ cho phép tối đa không quá 12 người. Tôi rất mong mình không bị loại ra khỏi danh sách của 12 người này.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa năm nay 40 tuổi, là giáo viên dạy Toán và Địa của trường THPT Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006, anh được phân công coi thi tốt nghiệp tại hội đồng thi Phú Xuyên A.

 

Tại đây, thầy Khoa đã tố cáo hành vi nhận tiền bồi dưỡng, phớt lờ công tác coi thi của các giám thị bằng những đoạn video sống động về quang cảnh thi láo nháo. Lần đầu tiên, một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng trong thi cử của ngành giáo dục đã bị thầy Khoa đứng ra tố cáo.

 

Sau 2 tháng điều tra, Công an Hà Tây, Sở GD-ĐT Hà Tây, Bộ GD-ĐT đã làm sáng tỏ vụ việc này. Chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A bị mất chức hiệu trưởng, 23 thí sinh phải thi lại vì có hành động gian dối trong thi cử.

 

Hành động dũng cảm của thầy Khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Thầy Đỗ Việt Khoa cũng được coi là nhân tố điển hình trong cuộc vận động "nói không với tiêu cực thi cử" của ngành giáo dục.

Nhóm PV Giáo dục
(Thực hiện)