Long An:

Thảm sát ở Long An: Không thể gượng dậy từ lúc nghe tin dữ

(Dân trí) - Sự ra đi quá đột ngột, thảm khốc của vợ và 2 con khiến anh Thanh không thể gượng dậy. Người con gái lớn của anh cũng liên tục ngất lịm kể từ lúc nghe tin dữ...

Không khí tang thương bao trùm ấp Thạnh Trung kể từ khi vụ thảm sát xảy ra. Ai cũng bàng hoàng, xôn xao bàn tán, không thể tin đó là sự thật.

Xung quanh hiện trường được cảnh sát phong tỏa
Xung quanh hiện trường được cảnh sát phong tỏa

Trong nỗi đau không gì so sánh được, khi cùng lúc mất đi 3 người thân (con dâu cùng hai cháu nội), ông Nguyễn Văn Mỹ (54 tuổi) nghẹn ngào: “Trời ơi, ai mà ác nghiệt quá vậy, con dâu tôi và hai cháu có tội gì mà giết nó thảm thiết thế. Hai đứa học giỏi và chăm ngoan lắm, năm nào đi học cũng được cô giáo khen hết. Vậy mà chỉ trong chớp mắt tôi đã mất đi hai đứa cháu ngoan”.

Ông Mỹ kể, khoảng 5 giờ sáng ông đi làm qua thì thấy gia đình con đang đóng cửa. Nghĩ gia đình con đang ngủ như mọi ngày. Đến khoảng 7 giờ 30, vợ ông đi ngang qua vẫn thấy cửa nhà đóng cửa, nghi có chuyện chẳng lành bà đi vào trong kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện xác con dâu nằm ngay phía cửa, cửa ngoài vẫn đóng kín.

Bà hô hoán mọi người rồi ra cửa sau để vào nhà thì phát hiện hai cháu nội cũng đã chết trên giường. Ông Mỹ cho biết, gần đây vợ chồng con trai ông đi làm có chút của ăn của để nên con dâu ông đeo nhiều vàng trên người. Có thể đây là nguyên nhân gây nên vụ thảm sát.

Không khí đau buồn bao trùm
Không khí đau buồn bao trùm

"Trước giờ hai vợ chồng nó sống rất hòa thuận với mọi người, ai cũng thương mến. Đợt này đang là lúc làm ăn được nên chồng nó thường đi lấy tôm ở xa, khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày mới về. Nay nó đi mới được 3 ngày thì nghe hung tin. Nó về đến nhà xỉu lên xỉu xuống. Không biết nó có gượng dậy nổi không. Con bé lớn nhà nó khi biết tin mẹ cùng hai em gặp nạn nó cứ khóc rồi gọi mẹ, gọi tên hai em rồi lại ngất lịm”, ông Mỹ nghẹn ngào kể.

Bà Võ Thị Tuyết Phượng, mẹ ruột của chị Nguyên khóc nghẹn: “Con tôi cháu tôi chết thảm quá! Sao không chết người mẹ già này đi mà chết con tôi, cháu tôi còn trẻ tuổi như vậy! Cách đây mấy ngày tôi về quê để chuẩn bị đám cưới cho thằng út, chỉ còn mấy ngày nữa là đám cưới diễn ra vậy mà tang thương lại ập đến. Tôi mong sớm tìm ra thủ phạm để cho con cháu tôi ra đi thanh thản”.

Sự ra đi quá đột ngột của 3 mẹ con chị Nguyên khiến những người hàng xóm cũng vô cùng bàng hoàng, hoang mang.

Bà Nguyễn Văn Hai (ngụ ấp Thạnh Trung) cho hay: “Gia đình thằng Thanh sống hòa thuận với mọi người nên ai cũng quý mến. Hai đứa nhỏ cũng lễ phép nên ai gặp cũng thương. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy. Tụi tôi hàng xóm đang tập trung lo hậu sự cho ba mẹ con nó để 3 đứa ra đi được thanh thản hơn".

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường vụ án
Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường vụ án

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đầu giờ chiều bên cạnh lực lượng chức năng tại chỗ của địa phương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra. 

Đến 17h30 cùng ngày, đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của C45 - Bộ công an đã hoàn tất và giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn nán lại theo dõi sự việc. Tiếng khóc than u ám cả một vùng quê yên bình.

Công an khám nghiệm, thu thập dấu vết bên ngoài ngôi nhà
Công an khám nghiệm, thu thập dấu vết bên ngoài ngôi nhà

Xuân Hinh

Thảm sát ở Long An: Không thể gượng dậy từ lúc nghe tin dữ - 5