Phú Yên:

Thả hoa tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa

(Dân trí) - Sau những cái ôm thật chặt như không muốn rời của những cựu binh Trường Sa mà trong số đó không ít người sau 26 năm mới có dịp gặp lại, bao hồi ức về trận chiến Gạc Ma oanh liệt lại ùa về.

Chiều tối 14/3, tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Liên lạc Cựu binh Trường Sa ở Phú Yên đã tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 7 để tưởng niệm 26 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2014), với sự tham dự của trên 300 cựu binh Trường Sa của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Buổi gặp mặt xúc động của các cựu binh Trường Sa sau 26 năm trận chiến Gạc Ma 1988
Buổi gặp mặt xúc động của các cựu binh Trường Sa sau 26 năm trận chiến Gạc Ma 1988

Đây là dịp để các anh em cựu binh Trường Sa quê Phú Yên và Khánh Hòa lại tổ gặp mặt để hồi nhớ sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, trong dịp này có nhiều cựu binh Trường Sa ở tận Đà Nẵng, TPHCM nhưng cũng cố gắng gác công việc về dự buổi gặp mặt.

Sau giây phút nồng ấm tình đồng đội, các cựu binh Trường Sa đã thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ bãi đá Gạc Ma trong sự kiện hải chiến Trường Sa năm 1988. Trong đó, tỉnh Phú Yên có hai liệt sĩ đã hy sinh là anh Trương Văn Thịnh (ở phường 9, TP Tuy Hòa) và anh Phan Tấn Dư (ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa).

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã gã xuống vì độc lập dân tộc
Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã gã xuống vì độc lập dân tộc

Tại buổi gặp mặt, các cựu binh Trường Sa cũng đã quyên góp tiền để giúp đỡ một số đồng đội khó khăn, tri ân các gia đình có người thân hy sinh tại Trường Sa. Hai cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng và Trương Hồng Hải đã tặng 8 triệu đồng cho bà Lê Thị Niệm, mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư, ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Cựu binh Phạm Rùm cũng tặng 4 triệu đồng đến cụ Nguyễn Thị Đảo, mẹ liệt sĩ Trương Văn Thịnh, ở phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Đào Thái Thi - Trưởng ban Liên lạc Cựu binh Trường Sa ở Phú Yên - chia sẻ, đây là dịp để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, là dịp để tìm gặp những đồng đội sau nhiều năm.

Doãn Công