Tết đầu tiên của “triệu phú” ve chai

(Dân trí) - “Tết năm nay là cái tết đầu tiên gia đình tôi được đoàn tụ sớm, sung túc đầm ấm cùng hai bên họ hàng. Sau khi làm lễ ông bà, thăm gia đình người thân, cả nhà sẽ đi biển chơi, đây là ước mơ từ lâu lắm của cả nhà tôi” – Chị Hồng hồ hởi chia sẻ.

unnamed-1454770659505

Nụ cười rạng rỡ của chị Hồng khi trở thành "triệu phú" ve chai

Những ngày cận Tết, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (37 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TP HCM), người ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật đang tất bật gom ve chai cuối năm, dọn dẹp phòng trọ để trở về quê đón Tết cùng gia đình. Cận Tết, có nhiều mối quen dọn dẹp nhà cửa nên bán rất nhiều đồ cũ. Chị cùng chồng phải dậy từ sớm đẩy xe đi mua rồi về phân loại, sau đó bán cho đại lý.

“Mấy ngày cuối năm người ta dọn nhà bán nhiều lắm, mỗi năm được một đợt thôi nên phải cố sức mà kiếm chút tiền lời về quê ăn Tết, vợ chồng tôi phải đi làm từ sớm đến tối mịt mới về nhà, dù mệt nhưng mỗi người cũng kiếm được 400-500 ngàn đồng nên vui lắm” - Chị Hồng kể.


Vợ chồng chị Hồng phân loại ve chai

Vợ chồng chị Hồng phân loại ve chai

Vừa phân loại ve chai, chị Hồng vừa chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mình sau thời gian được nhận số tiền hơn 900 triệu đồng. Khoản tiền này là số tiền đổi từ 5 triệu yên Nhật mà chị nhặt được cách đây hơn một năm.

Sau khi nhận được tiền, hai vợ chồng thuê căn nhà nhỏ, đón hai đứa con ở quê vào chung sống. Gia đình đoàn tụ sau nhiều năm anh chị phải gửi hai con cho cha mẹ ở quê chăm sóc vì nhà quá nghèo, hai vợ chồng phải lặn lội vào Sài Gòn mưu sinh.

Chị Hồng hồ hởi chia sẻ, gia đình đã mua vé xe Tết để về quê, quây quần sum họp với ông bà ngoại. “Chưa bao giờ gia đình tôi cảm thấy phấn khích như Tết năm nay. Chúng tôi tâm niệm nhận lộc trời mà không biết gìn giữ bồi đắp, cứ tiêu xài thả ga thì cũng có ngày trở lại nghèo khó. Do vậy, hai vợ chồng lúc nào cũng nhắc nhau phải giữ gìn số tiền cẩn thận, sử dụng hợp lý để sau này lo cho hai con có sự nghiệp nên người. Năm nay khi về đến quê, vợ chồng sẽ mua ít quà bánh biếu hai bên gia đình, phụ giúp ông bà dọn dẹp nhà cửa đón năm mới” – Chị Hồng tâm sự.

Gần 20 năm theo nghề ve chai, đây là cái Tết đầm ấm, sum họp, hạnh phúc nhất của chị Hồng và gia đình
Gần 20 năm theo nghề ve chai, đây là cái Tết đầm ấm, sum họp, hạnh phúc nhất của chị Hồng và gia đình

Về dự định trong dịp Tết, chị Hồng nói: “Tết năm nay, sau khi làm lễ ông bà và thăm gia đình người thân, cả nhà tôi đi biển chơi. Hai vợ chồng cùng huyện Mộ Đức, ở gần biển, thấy biển hàng ngày nhưng chưa bao giờ có được một kỳ nghỉ ngơi thật sự tại vùng biển. Vào Sài Gòn mưu sinh thì ước mơ được có một lần đi chơi biển càng trở nên xa vời vì quá tốn kém... Cho mãi đến năm nay, sau khi được "lộc trời", gia đình tôi năm nay mới cố bớt một chút tiền để đưa các con đi chơi cho... biết biển”.

Chị Hồng còn khoe đã sắm cho hai đứa con 3 bộ đồ Tết, đây cũng là năm đầu tiên các con chị có nhiều đồ mới như vậy, đứa nào cũng háo hức diện đồ đẹp...

“Cha mẹ của tôi ở quê cũng nghèo nên suốt ngày lo làm lụng, không có điều kiện để chăm sóc các cháu kỹ. Rồi vợ chồng tôi thì ở xa, có lẽ thiếu tình thương và sự chăm sóc, bảo ban của cha mẹ nên bé lớn nhà tôi học khá sa sút, khi được đón vào Sài Gòn cùng cha mẹ, bé không học nổi nữa nên đã nghỉ. Qua năm, chắc tôi cho bé đi học nghề làm tóc”, giọng chị chùng xuống.

Chị kể, gia đình nghèo khó nên chị sớm vào Sài Gòn mưu sinh kiếm tiền phụ giúp gia đình khi chưa tròn 15 tuổi. Ban đầu, chị đi bán vé số nhưng nhiều lần vào các con hẻm gặp dân nghiện ma túy gọi lại, sợ quá nên chị bỏ luôn nghề. Không việc làm, chị Hồng xin vào phụ việc ở quán nhậu rồi tình cờ quen anh Vương. Không lâu sau đó hai người nên nghĩa vợ chồng.

Trước khi nhặt được 5 triệu yên Nhật, chị Hồng đã theo nghề ve chai gần 20 năm. Chính công việc này đã giúp chị nuôi gia đình và lo cho các con ở quê ăn học
Trước khi nhặt được 5 triệu yên Nhật, chị Hồng đã theo nghề ve chai gần 20 năm. Chính công việc này đã giúp chị nuôi gia đình và lo cho các con ở quê ăn học

Hơn chục năm vất vả mưu sinh, vợ chồng chị Hồng cũng chỉ dành dụm đủ tiền lo cho con ăn học ở quê. “Bước ngoặt” cuộc đời vào chiều 21/3/2014, khi vợ chồng chị Hồng đem một chiếc loa cũ được mua vào tháng 11/2013 với giá 100 ngàn đồng từ một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở góc đường Âu Cơ – Trần Văn Quang (Q.Tân Bình) ra đầu hẻm 84 Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) đập để lấy sắt. Khi đập chiếc loa ra thì thấy bên trong có 1 chiếc hộp bằng gỗ ép, mở hộp gỗ ra, vợ chồng anh Quang thấy nhiều tờ tiền bay tung tóe ra ngoài đường, lúc này, vợ chồng chị Hồng nghĩ đó là tiền giả.

Lúc này mọi người xung quanh tập trung nhặt lại thì có người nhận ra đây là tiền Nhật có giá trị lớn. Khi thông tin chị Hồng trúng gói tiền Nhật trị giá cả tỉ đồng lan truyền thì nhiều người kéo đến nhà trọ vợ chồng anh chị Hồng đang ở để xin tiền. Do lo sợ bị người dân kéo đến xin tiền và làm phiền rồi cộng với bản tính thật thà... cuối cùng 2 vợ chồng anh Vương chị Hồng quyết định đem nộp toàn bộ số tiền trên cho công an phường.

Qua kiểm kê, cơ quan chức năng đã cho biết số tiền mà vợ chồng chị Hồng phát hiện được chính là hơn 520 tờ mệnh giá 10.000 yên Nhật (tương đương hơn 1 tỉ đồng Việt Nam)... Và ngay sau đó, số tiền đã được cơ quan chức năng niêm phong. Đến ngày 2/6/2015, đại diện công an quận Tân Bình đã trao số tiền hơn 5 triệu yên cho chị Hồng. Sau khi làm thủ tục, số yên Nhật này đã được ngân hàng Maritime Bank đổi thành tiền Việt Nam rồi trao lại cho chị Hồng. “Lúc đó tiền đã nằm trong tay rồi mà mình vẫn cứ ngỡ như đang mơ, nước mắt cứ như chực rơi xuống vì lộc trời dành cho gia đình tôi quá lớn” - Chị Hồng nhớ lại.


Khi vừa thành triệu phú ve chai, việc đầu tiên chị Hồng làm là đi tặng quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn

Khi vừa thành "triệu phú" ve chai, việc đầu tiên chị Hồng làm là đi tặng quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn

Tết năm nay, gia đình chị Hồng được đón xuân trong căn nhà mới khang trang, ấm cúng
Tết năm nay, gia đình chị Hồng được đón xuân trong căn nhà mới khang trang, ấm cúng

Có được số tiền, chị lập tức đi mua gạo và một số trang thiết bị cần thiết rồi tìm đến những nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người tàn tật để trao tặng. Chị cho biết, trong những lần đi mua ve chai ngang qua nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người tàn tật, chị luôn muốn làm chút gì đó dù nhỏ thôi để giúp đỡ họ, nhưng hoàn cảnh của mình cũng nghèo nên chưa làm được. Khi có cơ hội là vợ chồng lại bảo nhau những việc nên làm đầu tiên đó chính là "chia lộc" cho những mảnh đời còn khốn khó này... - Chị Hồng chia sẻ thêm.

Và mùa Tết Bính Thân năm nay, bên cạnh nỗi lo toan cho những ngày cuối năm tươm tất hơn như bao gia đình khác thì gia đình chị Hồng sẽ có một cái Tết sung túc hơn, đầm ấm hơn, cùng nhau "biến" ước mơ của cả gia đình trở thành hiện thực là có một kỳ du Xuân ở biển thật ý nghĩa.

Còn khi được hỏi về công việc sau Tết, chị Hồng khẳng định: “Ăn Tết xong vợ chồng tôi sẽ quay trở lại Sài Gòn, tôi sẽ không bỏ nghề thu mua ve chai đâu, vì đây là công việc đã gắn bó với tôi gần 20 năm nay”.

Trung Kiên

Tết đầu tiên của “triệu phú” ve chai - 7