Phú Yên:

Tay bắt mặt mừng ngày hội ngộ của những cựu binh Trường Sa

(Dân trí) - Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, thậm chí cả những giọt nước mắt xúc động của những cựu binh Trường Sa, Gạc Ma trong ngày gặp mặt truyền thống diễn ra tại Phú Yên.


Các cựu chiến binh Trường Sa tay bắt, mặt mừng trong ngày gặp mặt, ôn lại truyền thống

Các cựu chiến binh Trường Sa tay bắt, mặt mừng trong ngày gặp mặt, ôn lại truyền thống

Chiều nay 14/3, đến hẹn lại lên tại xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa, Phú Yên), gần 500 chiến sĩ từng chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma và quần đảo Trường Sa ở 10 đơn vị và địa phương trong cả nước, lại hội ngộ để kỷ niệm 29 năm sự kiện bi tráng Gạc Ma và bảo vệ Trường Sa.

Buổi gặp mặt do Ban Liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức. Đây là dịp ôn lại truyền thống, tưởng niệm những đồng chí chiến đấu hi sinh trong trận Gạc Ma (14/3/1988) và động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Năm nay, bên cạnh những cựu binh Trường Sa đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM… Hội cựu chiến binh Trường Sa tại Phú Yên cũng đã liên lạc và mời các đoàn từ Long An, Hải Phòng và những cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 83 công binh xây dựng Trường Sa năm 1988.

Các cựu binh Trường Sa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước hội tụ về Phú Yên gặp mặt truyền thống lần thứ 11
Các cựu binh Trường Sa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước hội tụ về Phú Yên gặp mặt truyền thống lần thứ 11

Buổi gặp mặt diễn ra thật xúc động, ấm áp. Nhiều cựu binh vì đường xá xa xôi, xa cách bao năm nên phút gặp mặt thật bồi hồi, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt xúc động, rưng rưng trong mắt những cựu binh.

Chia sẻ với PV Dân Trí, anh Đào Thế Thi, Trưởng Ban liên lạc tỉnh Phú Yên nói: “Cảm xúc của tôi bây giờ rất vui mừng khi được gặp những anh em đồng đội cùng chiến đấu của mình sau 29 năm xa cách. Đây là dịp để anh em chúng tôi tưởng nhớ 64 đồng đội đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và cũng là dịp để những hội viên cùng nhau chăm lo cho các mẹ liệt sĩ ngã xuống trong trận Gạc Ma vào ngày 14/3/1988. Đây cũng là dịp để chúng tội hội ngộ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn”.

Cũng dịp này, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trường Sa và các doanh nghiệp trong tỉnh Phú Yên tặng 11 xuất quà và chúc sức khỏe mẹ Lê Thị Niệm (mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư) và mẹ Nguyễn Thị Đảo, và các cựu binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn để một phần nào đó giúp các mẹ và cựu chiến binh vươn lên trong cuộc sống.

Các cựu binh xúc động hỏi thăm, động viên nhau
Các cựu binh xúc động hỏi thăm, động viên nhau
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh (trái), nguyên thuyền trưởng tàu 41, cũng đến dự buổi gặp mặt truyền thống của những người lính Trường Sa
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh (trái), nguyên thuyền trưởng tàu 41, cũng đến dự buổi gặp mặt truyền thống của những người lính Trường Sa
Tay bắt mặt mừng ngày hội ngộ của những cựu binh Trường Sa - 5
Tất cả vì Trường Sa thân yêu
Tất cả vì Trường Sa thân yêu

Trung Thi