Tàu cá Bình Định bị tàu lạ đâm ở Trường Sa

(Dân trí) - Trong khi đang hành nghề khai thác thủy sản trên biển, tàu các BĐ 96496 TS của ngư dân tỉnh Bình Định bị một tàu lạ nước ngoài rượt đuổi, tấn công, đâm hư hỏng tàu.


Ngày 24/7, ông Nguyễn Nhật Ngọc (53 tuổi, thôn Thạnh Xuân, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chủ tàu cá BĐ 96496 TS đã đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn để trình báo về việc tàu cá của ông bị tàu lạ tấn công khi đang hoạt động khai thác cá trên vùng biển Trường Sa.

Tàu cá Bình Định bị tàu lạ đâm ở Trường Sa
Ngư dân Lương Xuân Nguyên, thuyền viên trên tàu BĐ 96496 TS kể lại giây phút bị tàu lạ tông trên biển thuộc quần đảo Trường Sa

Theo ông Ngọc trình bày, khoảng 13 giờ ngày 21/7, tàu cá BĐ 96496 TS cùng 3 ngư dân đang hành nghề khai thác cá trên biển tại vị trí có tọa độ 140 47’ Bắc, 113052’ Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 15 hải lý thì bất ngờ bị một tàu sắt lớn mang số hiệu 994 (không rõ nước nào) tấn công, rượt đuổi và đâm vào khiến tàu bị hư hỏng.

“Khi đó, nghe tiếng còi tàu hú lớn, tôi thả lái nhìn qua cửa kính thì phát hiện thì phát hiện chiếc tàu khổng lồ, xịt khói đen lao thẳng về phía tàu mình. Tôi tăng ga chạy thì chúng càng chạy theo. Chạy được khoảng 10 phút thì bị tàu này tông vào bên phải tàu gần buồn lái làm hệ thống giàn đèn sập xuống, vỡ vụn, ống bô tàu gãy. Sau đó, chúng tiếp tục chuyển qua đâm 2 lần vào mạn trái tàu. Lúc đó, anh em trên tàu rất lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh điều khiển tàu. Tôi điều khiển tàu chạy lòng vòng để tàu chúng khó đâm vào vì tàu họ lớn khi bẻ lái sẽ chậm, nếu cứ chạy thẳng thì bị đâm chìm là chắc”, ông Ngọc bàng hoàng kể lại.

Ông Ngọc đến trình bày vụ việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn
Ông Ngọc đến trình bày vụ việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn

Thuyền trưởng Ngọc kể tiếp: "Chúng rượt đuổi chừng hơn 30 phút tôi thấy không còn sóng gầm gừ vồ vào phía sau tàu mình nữa mới biết chúng không đuổi theo nữa. Nếu chúng đuổi theo nữa tôi đã tính buông lái vì mình càng chạy nó càng rượt đuổi nên sợ chúng hung hăng, cố tình đâm cho chìm thì chết là chắc".

Còn anh Lương Xuân Nguyên (31 tuổi, thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên trên tàu cho biết: "Lúc đó em đang ngủ thì có tiếng động va mạnh vào tàu. Tỉnh dậy thấy tàu rất lớn, trên tàu có trang bị súng ống, chúng mặc đồ rằn ri, nói xì xồ rồi chúng ủi thẳng vào hai bên tàu. Anh em tụi tui mất hồn đóng cửa tàu lại nhưng chúng tiếp tục đâm vào tàu, mình càng chạy chúng càng rượt đuổi cả 1 tiếng đồng hồ. May mà thuyền trưởng bình tĩnh, tàu lại mới tu sửa lại máy mới, công suất lớn mới chạy thoát được chúng. Lúc đó, tụi em nghĩ chắc là chết, giờ vào đất liền mới biết mình còn sống”.

Tàu BĐ 96496 TS bị tàu lạ đâm hư hỏng giàn đèn câu,...
Tàu BĐ 96496 TS bị tàu lạ đâm hư hỏng giàn đèn câu,...
Tàu BĐ 96496 TS bị tàu lạ đâm hư hỏng giàn đèn câu,...

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã làm việc với chủ tàu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Doãn Công

Tàu BĐ 96496 TS bị tàu lạ đâm hư hỏng giàn đèn câu,...