1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tạt axít bạn trai vì bị bỏ rơi

Thảo rót nửa chai axít ra một ly thủy tinh, rồi đặt vào trong ly bằng giấy để ngụy trang. Sau khi ngồi nói chuyện chưa được 5 phút, cô tạt nguyên ly đựng axít vào người Đạt...

Lúc 18h ngày 8/1, anh Lê Thành Đạt (23 tuổi) bị Phan Thị Hiếu Thảo (22 tuổi) tạt ly axít lên người.

 

Theo thông tin từ bạn bè của nạn nhân, trong dịp tình cờ vào nhà thờ ở quận 10, TPHCM, anh Đạt và Thảo quen nhau.

 

Đạt đang thử việc ở vị trí thu ngân tại siêu thị Co.opmart Đinh Tiên Hoàng, còn Thảo làm thu ngân tại một quán nước ở quận 3. Tình cảm của Đạt và Thảo ngày càng sâu nặng.

 

Không hiểu vì nguyên nhân gì, từ tháng 8/2006, Đạt ít đến thăm Thảo, cũng không nói nguyên do mà chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời gian này, tâm lý của Thảo có nhiều xáo trộn, tủi phận mình tật nguyền (bị bại liệt 2 chân từ nhỏ) nên Thảo nhiều lần dùng dao rạch tay tự tử nhưng không thành.

 

Vào đêm 31/12/2006, biết được siêu thị Co.opmart Đinh Tiên Hoàng có tổ chức buổi văn nghệ cuối năm nên Thảo đón xe đến xem. Tại đây, Thảo nhìn thấy Đạt song ca cùng một cô gái. Sau đó, Thảo bắt gặp Đạt chở cô gái đó về. Từ tình yêu mãnh liệt chuyển sang thù hận, Thảo lên kế hoạch mua axít tạt trả thù Đạt.

 

Ngày 8/1, Thảo gọi điện thoại cho Đạt hẹn gặp nhau nói chuyện lần cuối nhưng Đạt không trả lời. Khoảng 15h cùng ngày, Thảo mang theo chai đựng axít rồi đón xe ôm lên Co.opmart Đinh Tiên Hoàng. Thảo rót nửa chai axít ra một ly thủy tinh rồi đặt vào trong ly bằng giấy để ngụy trang.

 

Đến 18h cùng ngày, Thảo gặp Đạt. Nói chuyện chưa được 5 phút, cô tạt nguyên ly đựng axít vào người Đạt. Ngoài anh Đạt bị bỏng thì một số người ngồi xung quanh trong tiệm cũng bị liên lụy, trong đó có Thảo nhưng chỉ bị bỏng nhẹ. Đạt được đưa vào Bệnh viện Gia Định nhưng do vết thương quá nặng đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Theo K.D.

Công An Nhân Dân