Tây Ninh:

Tang thương gia đình có 3 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, cả gia đình trẻ gồm vợ, chồng, con trai 5 tuổi đi trên xe gắn máy bị rơ-móc máy cày húc từ phía sau. Tai nạn kinh hoàng trong phút chốc đã cướp đi một tổ ấm hạnh phúc.

Tang thương gia đình có 3 người chết vì tai nạn giao thông - 1
Bà nội đau đớn thắp nhang cho con trai, dâu và cháu.
 
Buổi sáng định mệnh
 
Sáng hôm ấy, cả huyện biên giới Tân Biên, Tây Ninh rúng động bởi thông tin về vụ tai nạn thảm khốc. Nạn nhân là một gia đình trẻ, sống hòa thuận với xóm làng, được mọi người thương mến.
 
Trưa ngày 2/10, cả gia tộc của anh Huỳnh Văn Lộc (28 tuổi, ngụ ấp 4, xã Trà Vong) đi Tây Ninh để mừng đám cưới người cháu. Khi mọi người đến nơi, tiệc cưới sắp bắt đầu vẫn chưa thấy vợ chồng Lộc. Gọi vào số di động nhưng không ai bắt máy. Một lát sau, chú ruột của Lộc bất ngờ nhận hung tin: Vợ chồng Lộc bị tai nạn trên đường đi và đang cấp cứu…
 
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Lộc chở vợ là Trần Thị Kim Sang (28 tuổi) và con trai 5 tuổi Huỳnh Văn Nam trên chiếc xe máy. Khi đến ngã tư Bình Minh (xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh) thì gặp đèn đỏ.
 
Trong lúc chờ đèn xanh để đi tiếp thì bất ngờ, một chiếc rơ-móc xe máy cày biển số 70LA-2949 do Trương Minh Thôi (31 tuổi, ngụ Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh) điều khiển chạy từ sau lao tới. Bất chấp đèn đỏ, tài xế này để xe chạy tự do và đâm vào xe máy phía trước. Cú va chạm bất ngờ làm cháu Nam chết dưới gầm xe. Vợ chồng Lộc văng ra xa và chết trên đường đi cấp cứu. 
 
Nỗi đau người ở lại…
 
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lộc sau ngày đại tang. Căn nhà trống, vách là tấm bạt rách nát và mấy vỉ nan tre. Giữa nhà là cái bàn nhỏ với 3 bài vị thờ gia đình trẻ: vợ - chồng - con. Phía trước bàn thờ là chiếc xe đạp mini cũ kỹ mà mới ngày nào cháu Nam còn lộc cộc tập chạy.
 
Tang thương gia đình có 3 người chết vì tai nạn giao thông - 2
Căn nhà lộng gió của đôi vợ chồng trẻ giờ đây mãi mãi vắng tiếng cười đùa 
 
Ông Huỳnh Minh Toàn, Chủ tịch UBND xã Trà Vong, đau xót cho biết, gia đình Lộc thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên được mọi người thương mến. Gia đình bên vợ cũng nghèo, bà con làng xóm phải góp từng đồng để lo hậu sự. Ngoài nỗi đau mất con, mất cháu, những tháng ngày còn lại, những mái đầu bạc không biết dựa vào đâu.
 
Bà nội của Lộc khóc nấc khi nói về đứa cháu trai mà bà hết mực thương yêu. Nhà nghèo, Lộc nghỉ học sớm đi làm phụ giúp cha. Nhà quê, nhưng không có công đất nào nên phải đi làm mướn. 2 đứa em trai thì phải lên tận Tiền Giang chăn vịt thuê.
 
Cha Lộc mới hơn 50 tuổi nhưng mang nhiều bệnh tật. Mẹ làm nghề tráng bánh, một thời gian dài ngồi bên bếp lửa nóng, hít phải bụi than nên bị viêm đường hô hấp. Gánh nặng gia đình dồn hết lên người con trai cả như Lộc.
 
Khi lập gia đình với chị Sang, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng không thoát khỏi khó khăn. Sang làm công nhân xa nhà. 2 vợ chồng chỉ có một chiếc xe, lại có con nhỏ nên Sang đành ở nhà chăm con; mọi thứ trông chờ vào những đồng tiền công ít ỏi của chồng. 
 
“Con khổ. Cha mẹ, ông bà nội cũng khổ. Nhìn vợ chồng nó vất vả, tui chỉ biết cắn răng chịu. Thương con, thương cháu… nhưng nghèo quá. Nhiều lúc tui thấy tủi thân”, ông Huỳnh Sơn Sang (cha Lộc) tâm sự.
 
Không khuất phục số phận nghiệt ngã, năm 2009, sau khi cất được ngôi nhà để ra riêng, Lộc quyết đi học nghề thợ hàn sắt. Khi thành thạo nghề, chuẩn bị làm riêng với bao hoài bão thì tai họa bất ngờ ập đến.
 
Ngồi bên bàn thờ là 2 ông sui gia. Họ lặng im, cúi đầu. Chốc chốc nhìn lên bàn thờ, nhìn di ảnh con trai, con gái và đứa cháu thơ. Rưng rưng nấc nghẹn...
 
Công Quang