Vụ bé gái 3 tuổi ở Bình Dương:

Tắm bạo hành vì ...bé sợ nước

(Dân trí) - Biết con sợ nước nên mỗi khi tắm chị Thanh đều vỗ về con bằng tình mẫu tử. Nhưng khi rơi vào tay bảo mẫu Trần Thị Phụng thì bé Ngân nhanh chóng trở thành nạn nhân của những trận tắm “đòn” ác nghiệt.

Tắm bạo hành vì ...bé sợ nước - 1
Vì sợ nước mà bé Ngân bị bà Phụng tắm kiểu “bạo hành”

Dư luận phẫn nộ, cha mẹ nạn nhân quặn lòng khi xem đoạn clip quay cảnh bé gái bé bỏng bị hành hạ trong khi tắm. Xuyên suốt câu chuyện này chỉ bà bảo mẫu trực tiếp coi giữ bé gái là xem như chuyện “bình thường”.

Khi vụ việc bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) bị bảo mẫu Trần Thị Phụng tắm kiểu “bạo hành” càng được làm sáng tỏ thì có nhiều điều để mọi người cùng suy nghĩ. Việc mở “chui” các điểm giữ trẻ hiện không phải là hiếm. Do nhu cầu và đặc thù công việc của những người công nhân mà họ phải đưa con mình vào những nơi “thiếu” an toàn.

Trong suốt thời gian hơn 1 năm bé Ngân được gửi ở chỗ bà Phụng không biết bao nhiêu lần bé phải chịu những trận tắm “đòn” tàn nhẫn như vậy. Trước cơ quan công an xã Thuận Giao, bà Phụng lí giải cho hành động của mình là do: “Mỗi khi tắm nó hay sợ nước vùng vẫy, bỏ chạy nên tôi mới lấy châm dậm lên để giữ lại, tay phải cầm nhiều thứ nên lấy chân chà mới sạch”.

Anh Hồ Minh Lực (31 tuổi) là bố của bé Ngân kể, mỗi khi tắm ở nhà thấy con sợ nước nên vợ tôi đều phải dỗ dành bé. Ngay khi đưa cháu đến gửi tại nhà Phụng tôi có đề cập đến việc bé Ngân rất sợ nước thì bà Phụng nói “Yên tâm. Tao sẽ tắm cho nó sớm, chứ vợ chồng tụi bay chắc bận bịu tắm tối, trời lạnh nên nó mới vậy”.

Nghe những lời bà Phụng nói “có lí” nên vợ chồng anh Lực yên tâm tập trung vào công việc ở công ty. Tối về đón con thì chỉ cho ăn uống thêm rồi cho bé ngủ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi một người dân dũng cảm quay lại cảnh tắm của bà Phụng đưa lên mạng. Nhờ vậy bé Ngân được giải thoát.

Trước việc con bị bạo hành, vợ chồng anh Lực đã liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý Bình Dương để nhờ giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho con.

Đứng về góc độ này, Luật sư Nguyễn Văn Trường - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích việc bà Trần Thị Phụng thể hiện như trong clip với cháu bé trong lúc tắm rơi vào tội “hành hạ người khác”. Ở đây người bị hành hạ là “ trẻ em” nên bà Phụng có thể bị truy tố tại khoản 2, điều 110 của Bộ luật hình sự năm 2000. Chính hành vi tắm “đòn” của bà Phụng tái diễn nhiều lần nên nếu bị truy tố, xét xử về tội trên thì bà Phụng có thể bị kết án tù từ 12 đến 36 tháng.

Cũng theo LS Trường, những vụ án bình thường cần căn cứ vào tỷ lệ giám định thương tật nhưng trong trường hợp này, nạn nhân là trẻ em nên không cần tiến hành giám định. Hoặc có giám định mà kết luận tỷ lệ thương tật dưới 11% thì bà Phụng vẫn bị truy tố trước pháp luật.
 
Ngoài ra, cha mẹ cháu Ngân có thể yêu cầu bà Phụng bồi thường thương tổn về tinh thần, nếu các bên không thỏa thuận được số tiền bồi thường thì có thể yêu cầu Tòa án phân xử.

Tắm bạo hành vì ...bé sợ nước - 2
Hãy đến với trẻ bằng tình yêu thương
 
 
 Theo các chuyên gia tâm lí, nếu ở nhà mà bé sợ nước, sợ tắm, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân. Đôi khi đơn giản chỉ vì bé sợ bọt nước tắm, sợ dầu gội đầu rơi vào mắt, nước quá nóng hay quá lạnh.

Khi trẻ khóc thét lên vì sợ, thay vì quát mắng người lớn nên tạo không khí vui vẻ, giúp trẻ vừa chơi vừa làm quen. Chẳng hạn, thay vì ra lệnh “con phải đi tắm”, thì nên khích lệ  “con đem vịt thả xuống nước thử xem, con xuống nước bắt cá kia…”. khi ấy bé sẽ thấy thỏai mái và mạnh dạn hơn.

Cha mẹ lưu ý không để đồ thủy tinh, đồ sắc nhọn trong chậu tắm, hoặc để gần đó, sẽ không an toàn cho bé.  Không để trẻ ngồi một mình trong chậu nước, bồn tắm.
 

Trung Kiên

Dòng sự kiện: Tắm bạo hành