Tài xế đạp ngã CSGT: “Tôi bị đánh quá chừng!”

(Dân trí) - Theo lời khai ở cơ quan công an, tài xế Toàn cho biết mình mới là người bị CSGT đánh nên sợ quá mới phải lên xe bỏ chạy và bị CSGT đu theo cửa xe…

Liên quan đến vụ CSGT Đội Rạch Chiếc (PC67, Công an TPHCM) bị tài xế tấn công xảy ra ở cửa ngõ Sài Gòn trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Tân Phú, quận 9, TPHCM, tối qua 30/11, hồ sơ vụ việc và tài xế Nguyễn Bảo Toàn (37 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 tiếp nhận để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên XLHN ngay cửa ngõ các tỉnh ra vào TPHCM.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên XLHN ngay cửa ngõ các tỉnh ra vào TPHCM.

Trước đó theo thông tin từ CSGT Rạch Chiếc, khoảng 9h30 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) do Thượng uý Võ Văn Thoại làm tổ trưởng đang làm nhiệm tuần tra tuyến xa lộ Hà Nội (XLHN) thì phát hiện xe tải BKS tỉnh Bình Định do tài xế Toàn điều khiển vi phạm chạy sai làn đường nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra, xử lý.

Khi bước xuống, tài xế Toàn tranh cãi cho rằng mình không vi phạm rồi lên xe bỏ đi. Lúc này, Thượng uý Thoại lên xe mô tô công vụ đuổi theo khoảng gần 300m thì chặn trước đầu xe yêu cầu tài xế dừng lại nhưng tài xế Toàn tiếp tục lùi xe chạy tiếp. Ngay lập tức Thượng uý Thoại nhảy lên cửa xe ra lệnh dừng lại nhưng tài xế tiếp tục nhấn ga lao về phía trước.

Chạy được vài trăm mét thì phía trước xảy ra ùn tắc nên CSGT dùng tay tắt khoá cho xe dừng thì bị tài xế Toàn dùng chân đạp té CSGT khiến cả 2 đều ngã xuống quốc lộ.

Tài xế Toàn được lực lượng Công an phường đưa từ hiện trường về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Tài xế Toàn được lực lượng Công an phường đưa từ hiện trường về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Ngay khi xảy ra vụ việc, các CSGT khác đã kịp đến can thiệp và Công an phường Tân Phú, CSHS đặc nhiệm quận 9 đã nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ tài xế.

Phát hiện Thượng uý Thoại có dấu hiệu choáng, nôn ói nên Ban chỉ huy Đội Rạch Chiếc đã đưa anh Thoại vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để kiểm tra sức khoẻ.

Tuy nhiên trong bản khai nhận hành vi của mình, tài xế Toàn hoàn toàn phủ nhận việc mình đạp ngã hay đánh CSGT mà ngược lại chính mình mới là người bị CSGT “đánh quá chừng!’.

Công an phường ghi lời khai tài xế và bàn giao vụ việc về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 tiếp tục làm rõ.
Công an phường ghi lời khai tài xế và bàn giao vụ việc về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9 tiếp tục làm rõ.

Theo đó lúc 9h30 ngày 30/11, tài xế Toàn điều khiển xe tải lưu thông trên XLHN từ cầu vượt Trạm 2 về Quy Nhơn (Bình Định) thì bị CSGT đang làm nhiệm vụ tại cầu vượt yêu cầu dừng xe.

“Khi tôi dừng lại thì CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ và báo lỗi tôi chạy sai làn đường. Tôi cãi lại mình không vi phạm nên dù có đầy đủ giấy tờ nhưng không xuất trình nên bỏ lên xe. Lúc đó Thượng uý CSGT lao đến đánh tôi rồi định rút chìa khoá xe nhưng tôi đã giằng co và tôi tiếp tục bị CSGT đánh quá chừng…”, lời khai của anh Toàn.

Theo anh Toàn thì vì quá sợ nên anh đã bỏ chạy thì CSGT nói trên đu theo cửa xe. Tài xế khai rằng mình có kêu CSGT xuống, có gì thì từ từ nói nhưng bị CSGT tiếp tục đánh. Lúc này tài xế Toàn lấy điện thoại của mình ra thì bị CSGT giật lấy làm điện thoại rơi xuống đường.

“Tôi đã dừng xe lại và xảy ra giằng co với CSGT ngay giữa quốc lộ khiến chiếc ĐTDĐ trên túi áo của CSGT rơi xuống đường nên tôi có nhặt. Sau đó CSGT nói trên lên xe tải của tôi ngồi. Đến khi có một Công an khác tới tôi đưa điện cho ảnh”, tài xế Toàn khai nhận.

Sau đó Công an địa phương có mặt đã đưa tài xế Toàn và CSGT liên quan về trụ sở để làm việc.

Trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Đội CSĐT Công an quận 9 cho biết: Hiện đang kiểm chứng lời khai của tài xế; đồng thời lấy lời khai của CSGT cũng như một số nhân chứng chứng kiến vụ việc ở hiện trường để làm rõ vụ việc.

Lê Nhiên