Bình Dương:

“Tài xế cán chết cháu bé nếu còn lương tâm hãy ra trình diện”

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn thương tâm làm cháu bé hơn 3 tuổi tử vong tài chỗ, tài xế chiếc xe tải đã tháo chạy khỏi hiện trường khiến nỗi đau mất con của người mẹ trẻ càng thêm chồng chất.

Ngày 26/5, đại uý Lê Văn Long, đội phó Đội điều tra tổng hợp công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng làm bé Huỳnh Bảo Lộc (sinh ngày 27/10/2012) tử vong ngay trước nhà của bé trên QL13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, TX Thuận An. Đồng thời, CQĐT cũng đang phối hợp cùng các ngành liên quan truy tìm chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng thời gian này, sau khi tiến hành xong hoả táng, người thân đã đưa tro cốt của cháu bé vào gởi tại một ngôi chùa ở địa phương.

“Tài xế cán chết cháu bé nếu còn lương tâm hãy ra trình diện”
Chị Huỳnh vật vã vì cái chết thương tâm của con trai mình. Đau đớn hơn là đến nay, chiếc xe liên quan đến tai nạn vẫn chưa tìm thấy.

Vật vã sau cái chết thương tâm của con suốt 4 ngày qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh (29 tuổi, mẹ bé Lộc) đau đớn kể lại: “Khoảng hơn 18h30 ngày 22/5, 2 đứa con tôi là bé Lộc và người chị 7 tuổi đòi mẹ chở đi chơi thú nhún gần nhà và tôi dắt xe máy ra để trên vỉa hè trước nhà để chở các con đi”.

Lúc này, cháu Lộc được mẹ để ngồi trên chiếc ghế trẻ em cài phía trước xe, còn bé gái lớn đứng cạnh em và chị Huỳnh lui cui dắt chiếc xe máy khác vào nhà thì bất ngờ chiếc xe bé Lộc đang ngồi ngã nhào ra đường. Quá hốt hoảng chị Huỳnh vội chạy ra thì thấy một chiếc xe tải (giống xe đầu kéo container) cũng vừa vọt qua. Cảnh tượng khủng khiếp khiến người mẹ trẻ thét lên ngã quỵ, người thân trong nhà chạy ra cũng đau đớn khi phát hiện bé Lộc ngã ra đường, chân còn kẹt trên ghế xe ngã đỗ, phần đầu bị bánh xe cán ngang tử vong tại chỗ.

“Tài xế cán chết cháu bé nếu còn lương tâm hãy ra trình diện”
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngay trước nhà của mẹ con chị Huỳnh trên QL13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, TX Thuận An.

Một số thanh niên làm tại tiệm may nệm yên xe cách hiện trường vài chục mét cũng vội chạy đến cho biết vừa nhìn thấy xe đầu kéo container vụt qua chạy sát làn đường xe máy (theo hướng từ cầu vượt Bình Phước về trạm thu phí Vĩnh Phú, ngang nhà chị Huỳnh) và ngay sau đó thì tai nạn xảy ra. Tuy nhiên không ai đuổi kịp và những thanh niên này thấy được biển số xe (đã cung cấp cho CQĐT).

Ngay sau khi nhận tin báo, một cảnh sát khu vực phường Vĩnh Phú đã tức tốc chạy đến trạm thu phí giao thông An Phú (cách gần 1km) phối hợp để chặn bắt xe liên quan đến tai nạn nhưng không có kết quả.

Chỉ huy đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an TX Thuận An cho biết: “Hiện CQĐT đang phối hợp với trạm thu phí Vĩnh Phú để trích xuất phương tiện đi qua trạm vào thời điểm xảy ra tai nạn. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được thông tin từ người dân cung cấp đặc điểm, số xe của phương tiện nghi có liên quan và đang tiến hành xác minh làm rõ”.

“Tài xế cán chết cháu bé nếu còn lương tâm hãy ra trình diện”
Tro cốt cháu Lộc đã được người thân gởi vào chùa sau hoả táng. Cơ quan công an kêu gọi tài xế liên quan nếu còn lương tâm hãy sớm ra trình diện.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ đang đươc triển khai, cơ quan công an TX Thuận An cũng kêu gọi tài xế liên quan đến vụ tai nạn gây ra cái chết cho cháu bé, nếu còn lương tâm thì sớm ra trình diện. Người dân có thông tin gì về vụ tai nạn cũng như tài xế, chiếc xe liên quan hãy báo về đội CSĐT tổng hợp công an TX Thuận An.

Hưng Văn