1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tài xế cảm kích vì vụ cháy xe tải được dập tắt trong... 180 giây

(Dân trí) - Dù vụ cháy gây thiệt hại hư hỏng nặng phần đầu cabin xe nhưng tài xế vẫn tỏ ra cảm kích vì sự nhanh nhạy của lực lượng cảnh sát chữa cháy TPHCM.

Khoảng 0h30 rạng sáng nay 25/8, anh Phùng Ngọc Khánh, quê tỉnh Bình Thuận điều khiển xe tải nặng mang biển số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) cùng một phụ xe chở đầy sắt xây dựng từ cảng Phú Mỹ (BR-VT) về một công trình ở quận 11, TPHCM.

Khi đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội (cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, thuộc phường Thảo Điền, quận 2), bất ngờ anh Khánh và phụ xe phát hiện từ dưới gầm xe khói lửa bốc cháy nóng rát nên dừng xe lại rồi tung cửa tháo chạy.

Do giữa đêm khuya, không ai có thiết bị chữa cháy nên mọi người đành bất lực nhìn lửa bao trùm, đồng thời báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Chưa đầy 10 phút sau, hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 2 (Cảnh sát PCCC TPHCM) và 2 xe chuyên dụng từ trụ sở ở chân cầu Phú Mỹ (cách hiện trường hơn 10km) đã có mặt và nhanh chóng phun nước khống chế đám cháy chỉ sau gần 180 giây.

img-0029-5d609
Phần đầu chiếc xe tải bị cháy rụi hư hỏng nặng
img-0068-d9954

Sáng nay 25/8, cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an quận 2 đã giải quyết xong hiện trường và đưa chiếc xe bị cháy về bãi tạm giữ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Đang tuyệt vọng nhìn chiếc xe chìm trong biển lửa thì chỉ vài phút sau xe chữa cháy hú còi inh ỏi có mặt tại hiện trường. Sau vài giây triển khai phương tiện và phun bọt, nước... các chiến sĩ cảnh sát đã cứu được chiếc xe của tôi không cháy rụi. Cảnh sát chữa cháy Sài Gòn quá nhanh và chuyên nghiệp”, tài xế Khánh cảm kích chia sẻ.

Đến 10h sáng cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an quận 2 đã khám nghiệm xong hiện trường, giải toả phương tiện đưa về bãi tạm giữ rên đường Trần Não, quận 2 để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lê Nhiên