TPHCM:

Tái diễn “kịch bản” bắt cóc trẻ sơ sinh để… giữ chồng

(Dân trí) - Sau khi bị sảy thai, Thủy giấu không cho gia đình nhà chồng biết. Đợi đến cận ngày sinh, Thủy âm thầm vào Bệnh viện Hùng Vương bắt cóc bé sơ sinh rồi nói dối là con mình vừa sinh con để… giữ chồng.

Liên quan đến vụ bé trai 1 ngày tuổi bị bắt cóc tại Bệnh viện Hùng Vương vào tối 17/3, chiều ngày 19/3, đại tá Lê Phước Trường, Trưởng Công an quận 5, TPHCM, cho biết sáng cùng ngày, nghi can bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi là con của chị Nguyễn Thị Phương Th. (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú Củ Chi) đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc trẻ em của mình.

Quang cảnh buổi công bố thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ em vào chiều 19/3
Quang cảnh buổi công bố thông tin chính thức vụ bắt cóc trẻ em vào chiều 19/3

Hiện công an quận 5 đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, tạm trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Theo đại tá Trường, sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Công an quận 5, TPHCM đã tung 100% lực lượng vào cuộc truy tìm nghi can bắt cóc con trai chị Th., đồng thời gửi thông báo truy tìm và đặc điểm nhận dạng nghi can đến công an 23 quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

“Chúng tôi đã nghĩ đến phương án nhờ họa sĩ Linh (họa sĩ Phan Vũ Linh, người đã phác họa chân dung đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện quận 7, TPHCM, vào ngày 9/1/2014 - PV) phác họa chân dung nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương”, đại tá Trường nói.

Đại tá Trường cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin cùng đặc điểm nhận dạng của nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương giống với Thủy, sáng 19/3, nghi can này đã đem cháu bé đến bệnh viện để xin trả lại. Sau khi nhận lại cháu bé, đại diện Bệnh viện Hùng Vương xác nhận cháu bé sơ sinh chính là con của chị Nguyễn Thị Phương Th. bị bắt cóc vào tối 17/3. Ngay sau đó nghi can Huỳnh Thị Ngọc Thủy đã bị công an quận 5 tạm giữ để điều tra.

Cháu bé bị bắt cóc đã được trả lại cho bệnh viện và được bảo vệ nghiêm ngặt
Cháu bé bị bắt cóc đã được trả lại cho bệnh viện và được bảo vệ nghiêm ngặt

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận từ năm 2010 Thủy đã sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Nghĩa Em (56 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), đến tháng 3/2013 Thủy có thai, nhưng đã bị sảy thai sau đó.

Để níu kéo tình cảm với “chồng hờ”, Thủy giấu gia đình chồng và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác thay vào.

Đại tá Lê Phước Trường, trưởng Công an quận 5, TPHCM thông tin chính thức với báo chí 
Đại tá Lê Phước Trường, trưởng Công an quận 5, TPHCM thông tin chính thức với báo chí 

Từ sau Tết Nguyên đán 2014, Thủy đã tìm cách thực hiện ý định trên. Đến ngày 17/3, lợi dụng sơ hở của người nhà chị Nguyễn Thị Phương Th. và bệnh viện, Thủy đã tiếp cận, xin bồng cháu bé đi chơi và mang con của chị Th. ra khỏi bệnh viện thuê taxi chở về nhà và nói là con của mình vừa mới sinh; mặc dù chồng và gia đình chồng có nghi ngờ nhưng Thủy chưa có ý định trả lại cháu bé.

Tuy nhiên, sáng 19/3, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn giống đối tượng Thủy, nên Thủy hoảng sợ cùng chồng bồng cháu bé đến bệnh viện xin trả lại và đầu thú trước cơ quan công an.

Thủy cũng khai nhận, do sống với anh Em nhiều năm nay mà không đăng ký kết hôn, nếu không có con chung thì sợ anh Em và gia đình bỏ rơi nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ. Hiện cháu bé bị bắt cóc đã bình an và khỏe mạnh.

Được biết trước khi đến với anh Em, Thủy đã có 1 đời chồng. Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thảo