TPHCM

Suýt tử vong vì răng rơi vào phổi

(Dân trí) - Cú té đập mặt xuống đường khiến cháu bé bị gãy hai chiếc răng. Bệnh viện địa phương không phát hiện chấn thương nhưng tình trạng sức khỏe của bé T. ngày càng suy kiệt. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 bác sĩ đã gắp ra một chiếc răng từ phổi trái của bé.

Tai nạn hi hữu trên xảy ra với bé L.T.M.T (2 tuổi, ngụ tại Cà Mau). Trước đó bé T, được bố chở đi chơi trên đường làng thì bất ngờ một con chó băng qua đường. Do thắng gấp nên cả hai bố con đều bị té.

Cú đập mặt xuống đường quá mạnh khiến bé T. bị gãy hai chiếc răng. Tuy nhiên mọi người chỉ tìm thấy một chiếc nằm trên đường, chiếc còn lại không thấy đâu. Ngay sau đó bé T. được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau năm ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé ngày càng suy kiệt.

Bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng khó thở, môi tím tái. Kết quả kiểm tra phổi ghi nhận phổi trái bị xẹp hoàn toàn. Lúc này, bệnh viện cũng phát hiện một chiếc răng nằm ở gốc phổi bên trái. Bằng kỹ thuật nội soi bác sĩ đã gắp được chiếc răng ra ngoài.

Chiếc răng này di chuyển mỗi khi cháu ho hoặc ói khiến đường thở bị tắc. BS Đặng Hoàng Sơn, Trưởng khoa tai mũi họng cho biết: "Đó cũng là nguyên nhân làm cho phổi của bé bị xẹp". Sau khi chiếc răng được gắp ra cháu giảm ho, hết ói, tình trạng sức khỏe đang bình phục rất tốt.

 Vân Sơn