TPHCM:

Sống khốn khổ trong những ngôi nhà nghiêng lún, nứt toác nghiêm trọng

(Dân trí) - Hàng trăm căn nhà bị nghiêng, lún, nứt toác đang đe dọa an toàn tính mạng người dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng việc thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Cuộc sống khốn khổ là vậy nhưng không biết khi nào họ mới nhận được tiền bồi thường…


Theo ghi nhận của PV Dân trí, dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm, phía đường Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6) xuất hiện rất nhiều ngôi nhà bị nứt toác, nghiêng, lún nghiêm trọng.

Ngôi nhà xiêu vẹo do bị ảnh hưởng thi
công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm
Ngôi nhà xiêu vẹo do bị ảnh hưởng thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm

Nhà ông Trình Bá Tài (210/6/25 Nguyễn Văn Luông) bị nghiêng về phía bờ kênh với bức tường bị đứt gãy hoàn toàn một mảng lớn; mái nhà cũng bị xê dịch theo. Để ngôi nhà không bị đổ sập hoàn toàn, ông phải dùng nhiều cây gỗ chằng chống. Trong khi đó, vì bị lún quá nặng nên nền nhà cũng bị chia cắt làm đôi. Chiếc cầu thang cũng nằm trơ trọi phủ kín bụi, đã lâu rồi không ai dám bước chân lên gác bởi có thể gây sập tường bất kỳ lúc nào. Ngôi nhà ông có 6 người buộc phải đi thuê ở nơi khác, mỗi tháng hết 4 triệu đồng. Tuy nhiên, đơn vị thi công chỉ hỗ trợ gia đình ông mỗi tháng 3 triệu đồng.

Nhà ông Trình Bá Tài bị nứt toác
nghiêm trọng, tường nhà bị đứt gãy hoàn toàn
Nhà ông Trình Bá Tài bị nứt toác nghiêm trọng, tường nhà bị đứt gãy hoàn toàn

Để tránh đổ sập hoàn toàn, ngôi nhà
được chằng chống bởi nhiều cây gỗ
Để tránh đổ sập hoàn toàn, ngôi nhà được chằng chống bởi nhiều cây gỗ

Phần ông Tài, hàng ngày ông đều bắt ghế xếp nằm trước ngôi nhà để chờ người ta tới đưa tiền bồi thường. Ông nói: “Đơn vị thi công hứa là 30/4 sẽ đưa tiền bồi thường nhưng chờ cho đến tháng 7 rồi mà cũng chưa thấy đâu. Hơn 1 năm rưỡi rồi cuộc sống gia đình đảo lộn, căn nhà thì chưa biết bao giờ mới được sửa…”.

Gần nhà ông Tài là khu xưởng của ông Chế Thành Danh (210/6/49 Nguyễn Văn Luông) cũng bị nghiêng, lún nghiêm trọng; bức tường phía đường dọc kênh bị đổ, phải dùng tôn che tạm. Cảnh tượng hết sức nguy hiểm khi cả chục công nhân vẫn đang làm việc trong khu xưởng mà nguy cơ sập mái, đổ tường có thể đến bất kỳ lúc nào.

Tường bị nghiêng gần của mét, ông
Danh phải dùng thanh gỗ chống mái tôn
Tường bị nghiêng gần của mét, ông Danh phải dùng thanh gỗ chống mái tôn

Theo quan sát của chúng tôi, bức tường đã bị nghiêng gần cả mét nên buộc phải dùng tạm cây gỗ chống mái. Trong khi đó, căn gác cho công nhân ngủ cũng bị hở mái, nứt tường và nghiêng. Nền xưởng bị lún quá sâu, ông Danh phải tự bỏ tiền ra đổ bê tông để có mặt bằng phục vụ sản xuất. Một số mái tạm được phủ sát hệ thống máy móc và những khu vực khác đều được chuẩn bị sẵn bạt để phòng trời mưa.

Tường bị nghiêng gần của mét, ông
Danh phải dùng thanh gỗ chống mái tôn
Mái tôn bị xê dịch cả mét so với vị trí ban đầu, căn gác cũng nghiêng hết sức nguy hiểm nên công nhân không dám ngủ lại trông xưởng

Ông Danh nói: “Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Chúng tôi chẳng biết chờ tới bao giờ mới được nhận tiền để sửa chữa lại nhà xưởng như ban đầu và an tâm sản xuất. Công nhân bây giờ cũng không thể ngủ lại xưởng mà phải đi thuê trọ vì đang mùa mưa bão thế này, nguy cơ sập đổ trong xưởng là rất cao. Họ hứa cuối tháng 4 giải quyết dứt điểm việc bồi thường nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thông báo gì…”.

Theo người dân nơi đây, nhà cửa bị hư hỏng nặng nề là do ảnh hưởng của việc thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Phía đơn vị thi công hứa sẽ bồi thường để sửa chữa, xây mới nhà nhưng đến nay rất nhiều hộ dân chưa được nhận khoản tiền này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Tấn Hoàn  – Phó Chủ tịch UBND phường 11, quận 6 – cho biết có tới 158 căn nhà trong phường bị ảnh hưởng nặng nề: sập, nghiêng, lún, nứt, bởi việc thi công dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm của công ty cổ phầnTuấn Lộc và công ty xây dựng số 9.

Trong đó, công ty xây dựng số 9 thi công gói thầu xây lắp số 7 làm ảnh hưởng 95 căn nhưng tính đến ngày 3/7/2015 công ty mới hỗ trợ, bồi thường được 29 căn. Còn công ty cổ phần Tuấn Lộc thi công xây lắp gói thầu số 8 làm ảnh hưởng 63 căn nhà, nhưng công ty chỉ mới chi tiền cho 13 căn.

Trao đổi với PV Dân trí ông Lê Thanh Liêm – Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM, chủ đầu tư dự án kênh Tân Hóa – Lò Gốm – cho biết khi dự án vừa hoàn thành có 460 hộ thông báo bị nghiêng, lún, nứt tường… Tuy nhiên, sau đó có hơn 140 hộ thông báo bị ảnh hưởng, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng lên hơn 600 hộ. Sau khi tiến hành khảo sát, đơn vị thi công đã chi tiền hỗ trợ, bồi thường. Tính đến ngày 3/7/2015, đã có hơn 300 hộ được chi tiền hỗ trợ, bồi thường, với hơn 22 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết thêm, theo chỉ đạo của UBND TP, Ban quản lý đã có công văn đề nghị các đơn vị thi công tiến hành thỏa thuận, phải giải quyết dứt điểm việc chi tiền cho các hộ bị ảnh hưởng vào cuối tháng 7/2015…

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục xã hội, quý độc giả có thể gửi đến ban Xã hội báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email xahoi@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!