Đà Nẵng:

Sống khổ sở trong những ngôi nhà "hộp diêm" giữa trung tâm thành phố

(Dân trí) – Ít ai ngờ rằng, gần 40 năm nay, giữa phố thị sầm uất khu vực chợ Cồn (TP Đà Nẵng), nhiều hộ dân nơi đây sống trong cảnh chật chội, nhếch nhác, tối tăm, với những căn nhà chỉ 4m2…

Nằm cuối con hẻm phía sau lưng chợ Cồn là ngôi nhà ẩm thấp, tối thui của chị Lê Thị Xí (sinh 1967, tổ 11, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ngôi nhà được khoảng hơn 4m2 là nơi tá túc của 6 con người. Các không gian sinh hoạt được bố trí ngặt nghèo theo hướng chất chồng lên để tiết kiệm diện tích. Căn nhà "hộp diêm" còn có gác lửng.

Chị Xí cho biết, miếng đất cất nhà vốn là của mẹ chồng chị, trước rộng 8m2, được bố trí khi mở rộng chợ Cồn. Khi vợ chồng chị lấy nhau, rồi người em trai của chồng cũng lập gia đình thì bà cụ chia đôi ra cho hai anh em, mỗi người 4m2. Tính đến nay, chị Xí ở đây đã gần 30 năm rồi.
Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Thanh chỉ khoảng 4m2
Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Thanh chỉ khoảng 4m2

Vợ chồng chị có 3 người con (2 gái, 1 trai), chồng chị mất cách đây đã mấy năm. Đứa con gái đầu đã có chồng và có con nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cũng về đây tá túc.

Hàng ngày chị Xí bán bún sáng kiếm thu nhập nuôi gia đình, cũng chỉ đủ ăn. Vì thế không có tiền đã thuê phòng rộng rãi hơn.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Thanh chỉ khoảng 4m2
Nhà chị Xí chỉ có 4m2 nhưng cũng là nơi tá túc của 6 con người. Con gái lớn đã có gia đình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cũng về đây sống.

Sát nách bên nhà chị Xí là nhà anh Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, tổ 11, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) – em chồng của chị Xí. Bên dưới ngôi nhà là nơi đặt chiếc bếp ga mini để nấu ăn, giàn đặt bán đũa, một vòi nước và chỗ ngủ của hai vợ chồng anh. Trên gác là chỗ ngủ của vợ chồng con trai lớn và cậu con trai út. Tuy nhiên, theo anh Thanh, nơi ngủ cũng chẳng thoải mái gì, hai vợ chồng phải nằm nghiêng mới đủ chỗ.

Việc giặt giũ, vệ sinh phải làm ngay trước hẻm
Việc giặt giũ, vệ sinh phải làm ngay trước hẻm

Cũng theo anh Thanh, từ năm 2002 có nghe sẽ giải tỏa khu vực này, bố trí chỗ ở mới cho người dân. Có thấy cán bộ đến đo đất nhưng từ đó đến nay không thấy động tĩnh gì thêm.
Nhà của bà Phạm Thị Hồng Loan (sinh 1947, tổ 11, phường Hải Châu 2) rộng gần 8m2 nhưng cũng là chỗ ở của 8 nhân khẩu (trong đó có 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ). Trước đây, bà Loan làm nghề gánh nước thuê nhưng nay đành nghỉ ở nhà vì bệnh tim. Con trai lớn của bà đã từng được thuê chung cư của thành phố nhưng vì không có tiền nên cũng đành về đây tá túc với mẹ.
Nhà ông Nguyễn Văn Mai lợp bằng tôn rách, chăng quạt xung quanh
Nhà ông Nguyễn Văn Mai lợp bằng tôn rách, chăng quạt xung quanh

Rộng hơn nhà bà Loan một chút nhưng nhà ông Nguyễn Văn Mai (sinh 1960, tổ 11, phường Hải Châu 2) lại sập xệ, dột nát, mái lợp bằng tôn rách, chăng bạt xung quanh. Ở trong nhà vẫn có thể nhìn thông lên trời, mùa mưa thì dột, mùa hè thì nóng.

Ông Mai cho biết, vợ ông là bà Nguyễn Thị Lài, làm nghề lượm ve chai nên nhặt được thứ gì có thể dùng được là đem về che chắn nhà cửa. Căn nhà bị gió bão đánh tơi tả, nhưng không thể sửa chữa vì nằm trong khu “quy hoạch treo” xây dựng trung tâm thương mại Chợ Cồn.
 
Ngôi nhà của bà Phạm Thị Hồng Loan cũng chưa đầy 8m2
Ngôi nhà của bà Phạm Thị Hồng Loan cũng chưa đầy 8m2

Không chỉ phải sống trong cảnh chật chội, tăm tối, các hộ dân nơi đây còn phải còn có nỗi khổ khó nói thành lời là không có nhà vệ sinh. Nhiều gia đình muốn đi vệ sinh phải đi ra nhà vệ sinh công cộng của chợ Cồn. Như gia đình chị Xí nhà chỉ có 4m2 thì chỗ đâu mà xây nhà vệ sinh. Khi chúng tôi hỏi đi vệ sinh ở đâu? Chị chỉ ngay cái hẻm trước nhà.

“Mình thì không sao nhưng tội mấy đứa con gái lớn, cứ chiều lại là nó chạy qua nhà bà con để tắm nhờ”, chị Xí trải lòng.

Theo người dân, khu dân cư này nằm trong dự án quy hoạch chợ Cồn thành trung tâm thương mại đã rục rịch từ 10 năm nay nhưng thời gian qua chưa tìm được nhà đầu tư nên nhiều gia đình muốn sửa chữa nhà cửa cũng không được.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trà Thanh Hải – chủ tịch phường Hải Châu 2 cho biết, khu vực quanh chợ Cồn hiện có 16 hộ gia đình nhà có diện tích từ 5 – 20m2. Vừa rồi thành phố đã tìm được nhà đầu tư để xây dựng chợ Cồn. Khi dự án quy hoạch chợ Cồn được thực hiện thì người dân sẽ được bố trí chỗ ở mới, khang trang hơn và chấm dứt cảnh sống chui rúc, khổ sở hiện nay.  

Khánh Hồng