An Giang:

Soi đèn đổ xăng, hai bà cháu chết thảm

(Dân trí) - Chiều 20/11, Trung tá Mai Hồng Công – Trưởng Công an xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang - cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang vừa khám nghiệm 2 tử thi trong vụ cháy nhà do sang chiết xăng xảy ra vào 21 giờ 30 ngày 19/11.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân ở tổ 3, ấp An Hòa, xã Khánh An bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của người hàng xóm nên túa ra khỏi nhà, phát hiện ngôi nhà tạm của bà Nguyễn Thị Thu (63 tuổi, ở tổ 3, ấp An Hòa) đang bốc cháy dữ dôi.

 


Chuẩn bị đám tang cho 2 bà cháu.

Chuẩn bị đám tang cho 2 bà cháu.

Lúc này, mọi người tri hô và cùng nhau chữa cháy, nhưng do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên đã thiêu rụi căn nhà. Bà Thu cùng cháu Võ Văn Tý (12 tuổi) chết tại chỗ.

Lúc này mọi người vào kịp thời cứu được cháu Nguyễn Thị Gấm (6 tuổi) ra ngoài. Hiện cháu Gấm đang được cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Theo cháu Gấm và một người dân mua bán nước đá gần đó kể lại, khi sang chiết xăng bán cho khách, do trời tối nên bà Thu cầm cây đèn cầy để soi, xăng bắt qua ngọn lửa đèn cầy, bùng phát dữ dội.

Bà Võ Thị Măng sống gần nhà bà Thu cho biết, lâu nay bà Thu buôn bán tạp hóa nhỏ, chủ yếu là bán xăng lẻ, gia cảnh khó khăn. Bà con xóm giềng đang quyên góp tiền lo ma chay cho 2 bà cháu bà Thu.

Đến khoảng 10 giờ ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Thúy, con ruột bà Thu, mẹ cháu Gấm, đang đi làm xa nghe tin dữ mới trở về.

 

Cháu Gấm may mắn được người dân cứu ra kịp thời
Cháu Gấm may mắn được người dân cứu ra kịp thời

Ông Nguyễn Huỳnh Long, Chủ tịch UBND xã Khánh An, cho biết, vụ cháy ở nhà bà Thu xảy ra là do sang chiết xăng trái phép bán cho người dân. Gia đình này thuộc diện nghèo, khó khăn ở địa phương. Hiện xã đã vận động trên 20 triệu đồng lo mai táng cho hai bà cháu. Sau đó sẽ kiến nghị huyện có phương án hỗ trợ thêm cho gia đình.

Theo ông Long, sắp tới địa phương sẽ kết hợp với công an huyện quyết tâm xử lý việc người dân tự ý mua xăng lẻ về sang chiết bán vì rất nguy hiểm.

Minh Thư