Sinh viên tình nguyện đua nhau bán đáp án đề thi

(Dân trí) - Cuối kỳ thi đại học đợt I, nhiều sinh viên tình nguyện tại cụm thi liên trường Quy Nhơn (Bình Định) sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tranh thủ túa ra các “điểm nóng” như bến xe, ga tàu, các cổng trường thi… để bán đáp án đề thi.

Mỗi bản pho to đáp án được các anh chị sinh viên, các tình nguyện viên chèo kéo, bán cho các sĩ tử với giá từ 3-5 ngàn đồng/môn.

 

Em Trần Thị Khánh, một thí sinh quê Hà Tĩnh đang lo lắng vì môn thi cuối cùng làm bài không tốt. Vừa rời trường thi, em lại tất tả ra bến xe về quê cho kịp chuyến nhưng lại bị các anh chị sinh viên tình nguyện kéo lại gạ mua đáp án. Hỏi giá thì được một chị cho biết: 15.000 đồng cho 3 môn. Khánh trả 10.000 đồng, chị sinh viên áo xanh nói: “Có phải ngoài chợ đâu mà em trả giá. Nhưng đây là ngày cuối rồi nên chị mới bán cho em với giá này”.

 

Tình trạng này cũng diễn ra tại các cụm thi nhỏ lẻ. Sinh viên tình nguyện, ngoài việc giúp đỡ, hướng dẫn nơi ăn chốn ngủ cho các sĩ tử xa nhà, mới lần đầu đến Quy Nhơn, thì nhân lúc rỗi rãi cũng xin đề về giải và tản đi bán.

 

Việc các sinh viên tranh thủ kiếm thêm trong mùa thi bằng chính sức lao động và trí óc của mình, đúng ra cũng không có gì đáng chê trách. Nhưng đáng tiếc là nhiều bạn sinh viên đã lợi dụng uy tín của màu áo xanh tình nguyện, chèo kéo, nài ép, bán đáp án cho các sĩ tử với giá quá cao; hoặc bán những bản đáp án không đảm bảo độ đúng sai.

 

Quốc Kình