Khánh Hòa:

Sau vụ cháy cực lớn, ngư dân lạ lẫm với cuộc sống trong ký túc xá

(Dân trí) - Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) ngày 19/1 đã đón những hộ dân đầu tiên trong vụ cháy khu nhà chồ ở cồn Nhất Trí đến tá túc. Ai ai cũng không giấu được sự buồn bã, lo lắng khi Tết đã gần kề mà tai ương giáng xuống quá bất ngờ.

Phó Chủ tịch TP Nha Trang trao đổi về bố trí chỗ ở cho người dân cháy nhà

Người ta lo sắm Tết, mình lo chỗ ở

Vẻ mặt vẫn chưa hết sự mệt mỏi, anh Đặng Tấn Thương (31 tuổi) là một trong những hộ dân đầu tiên dọn đồ đạc vào khu ký túc xá. “Gia đình tôi có 11 người và hiện đã lần lượt dọn đồ vào ký túc xá ở tạm. Phòng ở sạch sẽ, thoáng mát nhưng cũng còn khá lạ lẫm”, anh Thương mở lời. Anh Thương cho biết, đêm xảy ra hỏa hoạn, gia đình anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe cháy. “Tôi chỉ dắt được cái xe máy còn mọi thứ kẹt lại bên trong nhà”, anh xót xa.

Đứng thẫn thờ trên ban công khu ký túc xá, ngư dân Đỗ Văn Hạnh (47 tuổi) cho biết ông vừa một mình dọn vào ký túc xá ở tạm với bao lo toan khi Tết đến gần. Sau vụ cháy, 5 người trong gia đình ông Hạnh mỗi người mỗi nơi. Trước mắt ông gửi 3 con gái về ở tạm tại gia đình người chú, còn vợ ông đang ở lại hiện trường để làm các thủ tục sau khi cháy nhà.

Cuộc sống lạ lẫm của người dân bị cháy nhà ở TP Nha Trang tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Cuộc sống lạ lẫm của người dân bị cháy nhà ở TP Nha Trang tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi căn nhà bị thiêu rụi, ông Đỗ Văn Hùng (49 tuổi) kể, lúc cháy nhà, ông cùng vợ la hét 3 con tháo chạy. Do ngọn lửa liên tục đổi hướng theo gió nên hàng trăm người dân dù đã rất nỗ lực nhưng không thể kiểm soát được.

“Người ta bây giờ lo sắm Tết, còn mình thì lo cái chỗ ở. Không biết sau khi ở tạm trong ký túc xá 3 tháng thì chúng tôi có được làm lại nhà ở đó hay không hay là phải tái định cư”, người đàn ông làm biển trăn trở. Hiện gia đình ông có 4 người vào ký túc xá, còn con út học lớp 7 ông gửi nhà người quen.

Sau Tết sẽ bố trí chỗ ở mới cho dân

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, hiện có 73 hộ dân trắng tay sau vụ cháy đã được UBND TP Nha Trang hỗ trợ dọn đồ vào sinh sống tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Nhiều người không giấu được vẻ bất thần sau vụ cháy kinh hoàng, thiêu rụi hết nhà cửa
Nhiều người không giấu được vẻ bất thần sau vụ cháy kinh hoàng, thiêu rụi hết nhà cửa

Theo đó, UBND TP Nha Trang đã tiến hành cho các hộ dân bốc thăm phòng ở và bố trí họ sinh sống trong trong các khu ký túc xá từ tầng 1 đến tầng 3. “Thành phố nỗ lực để đảm bảo an sinh và các chế độ chính sách theo quy định để bà con ổn định cuộc sống”, ông Khánh khẳng định.

Cùng ngày, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tái khẳng định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do người dân nấu cám heo bất cẩn và cháy lan sang những hộ dân khác.

Chủ tịch Khánh Hòa cho biết, hiện đã chỉ đạo TP Nha Trang rà soát, xem xét bố trí chỗ ở mới vào thời điểm sau Tết cho những hộ dân bị cháy nhà, chứ không thể cho làm lại nhà ở nơi cũ vì khu vực này ven sông, nguy hiểm. Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để chuyển đổi nghề nghiệp, tạo điều kiện việc làm mới cho những người dân bị nạn.

Người đàn ông làm nghề biển thẫn thờ khi vào ký túc xá sinh sống sau khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Người đàn ông làm nghề biển thẫn thờ khi vào ký túc xá sinh sống sau khi căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/1, lửa bất ngờ bùng phát ở một nhà dân tại cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) rồi bao trùm cả khu dân cư ven sông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà cửa của gần 80 hộ dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, quy mô 1.000 sinh viên, với kinh phí xây dựng 77 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, ký túc xá này không có sinh viên đến ở vì xa trường 7km, xa khu dân cư…

Viết Hảo