1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Sập nhà hàng xóm, mẹ con cô giáo thương vong

(Dân trí) - Thấy con khóc, chị Trang bế vào phòng dỗ dành. Đúng lúc ấy mái nhà hàng xóm đang xây dựng đổ sập, đè lên nhà chị. Đào bới đống đổ nát, người dân nghẹn lòng phát hiện cháu bé đã tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 10/3 tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, khiến mẹ con cô giáo mầm non Nguyễn Thùy Trang (31 tuổi) thương vong.
 
Trước đó chị Trang đang ở trước nhà thì bé Nguyễn Nhân Đức (2 tuổi) con chị quấy khóc nên chị bế con vào phòng dỗ dành. Cùng lúc này, chồng chị Trang là anh Nguyễn Thành Nhân (31 tuổi) dắt xe gắn máy ra ngoài để đi làm. Chưa kịp gạt chân chống xe, anh Nhân nghe tiếng động kinh hoàng phía sau lưng, quay lại nhìn anh hoảng hốt phát hiện mái nhà đang xây dựng của hàng xóm đã sập đè lên nhà mình. Gọi vợ con nhiều lần nhưng không thấy đáp lại, anh Nhân hô hoán hàng xóm đến cứu giúp.

Sau những nỗ lực đào bới đống đổ nát, người dân phát hiện bé Nhân Đức đã tử vong, người mẹ cũng được tìm thấy ngay sau đó, chị còn thoi thóp thở, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Được biết, căn nhà đang xây dựng với cấu trúc một tầng trệt, một tầng lầu thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Thanh Sơn. Sau khi sự cố xảy ra, chủ nhà, chủ thầu đã đến nhận trách nhiệm về vụ việc, kết hợp cùng gia đình nạn nhân giải quyết hậu sự. Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm của mẹ con chị Trang.

Vân Sơn - Phước Đạt