Sài Gòn lạnh nhất 10 năm qua, nhà vườn lo mai nở muộn

(Dân trí) - Nhiệt độ xuống đến 19 độ C trong 2 ngày 28-29/12, được cho là nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận ở TPHCM trong 10 năm qua (năm 2004 ở mức 21,1 độ C).

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, vào ngày 28 và 29/12, nhiệt độ thấp nhất ở TPHCM là 19 độ C, chỉ hơn mức rét đậm 4 độ C. Đến ngày 31/12, nhiệt độ nhích lên 20 độ C, trời mát mẻ. Nền nhiệt độ trên được dự đoán sẽ duy trì đến Tết dương lịch; TPHCM và Nam Bộ có thể xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm.
 
 
Đến giữa trưa, người dân TPHCM vẫn mặc áo ấm ra đường (ảnh: Đình Thảo)
Đến giữa trưa, người dân TPHCM vẫn mặc áo ấm ra đường (ảnh: Đình Thảo)

Nhiệt độ xuống thấp và kéo dài là nỗi lo lắng của các chủ vườn mai. Ông Hồ Văn Đức, chủ vườn mai ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết: “Thời tiết lạnh sẽ khiến mai nở chậm. Chúng tôi hi vọng vào thời gian tuốt lá (từ 12 - 20 tháng Chạp) trời sẽ ấm hơn thì mai mới nở đúng dịp tết Nguyên đán. Nhiệt độ lý tưởng nhất để mai nở đẹp là 32-36 độ C”.

Cũng theo ông Đức vào tháng 10 âm lịch vừa qua, đáng lẽ lập đông nhưng trời lại mưa bão và ấm khiến 20% cây mai nở sớm. Tuy nhiên, trời đã trở lạnh từ trước Giáng Sinh giúp nhà vườn giải tỏa nỗi lo này. Hiện giờ, nhà vườn lại cầu mong trời ấm lại sau 2 tuần nữa thì mai sẽ trúng mùa.

Vườn mai của ông Đức đang trông đợi trời ấm vào thời gian tuốt lá (ảnh: Hồng Nhung)
Vườn mai của ông Đức đang trông đợi trời ấm vào thời gian tuốt lá (ảnh: Hồng Nhung)

Đêm lạnh bất thường ở thành phố phương Nam đe dọa sức khỏe của nhiều người vô gia cư, ngủ ngoài trời. Thấu hiểu được điều này, nhiều câu lạc bộ, hội từ thiện đã chung tay chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn. Đêm qua (28/12), CLB Hiểu và thương đã mang 100 tấm chăn, bánh và dầu gió, chia sẻ hơi ấm cho những người lang thang cơ nhỡ trên các tuyến đường: Pasteur, Võ Thị Sáu, Hùng Vương, 3 Tháng 2… Nhiều hội từ thiện khác cũng đang huy động áo ấm để giúp đỡ bà con nghèo.

Vườn mai của ông Đức đang trông đợi trời ấm vào thời gian tuốt lá (ảnh: Hồng Nhung)

Vườn mai của ông Đức đang trông đợi trời ấm vào thời gian tuốt lá (ảnh: Hồng Nhung)
Thành viên CLB Hiểu và Thương mang chăn ấm đến với người vô gia cư, giúp họ vượt qua đêm lạnh. 
 

Hồng Nhung